8/3 BUỒN
Sáng nay bước vội ra đường
Ôi sao cảm giác bất thường thế ni?
Chẳng hiểu đã có chuyện chi
Hoa bày khắp phố thấy kỳ ghê nha...
Ôi thôi giờ chợt nhớ ra
Hôm nay ngày lễ các "bà" lên ngôi
Tủi phận mình mãi đơn côi
Hoa thì khắp đó - tặng - môi ai cười?
Thôi thì cũng họa xinh tươi
Mua dăm ba bó tặng người xã giao
Ngày này mà có làm sao
Tiếng ăn không hết, làm cao "chảnh hàng"
Thật ta muốn có một nàng
Hôm nay dạo phố vui càng thấy vui
Nhưng giờ có một mình tui
Ra vào ngơ ngẩn, "đen thui" cuộc đời...
Bởi sao tui quá kiệm lời
Gặp nàng "đơ" mất, ui trời khổ ghê
Nên nàng đã vội cười chê
Bye bye anh nhé em về cho xong...
Nghĩ rồi số phận long đong
Người yêu trốn kỹ đừng hòng tìm ra
Thôi thì chỉ một mình ta
Đi vào nhẹ gánh đi ra nhẹ người...
Nhưng hoa thì lại xinh tươi
Ham mua nhiều quá các nàng lại chê
Hôm nay thứ ấy ê hề
Nhìn thì phát chán, đi về chẳng xong....
Các nàng thì thích đèn chong
Hoa hồng giăng khắp cả phòng cũng xinh
An ủi - Cũng được - Cho mình
Còn hơn tặng đó, bực mình quăng luôn...
Ai ngồi đọc sẽ thấy buồn
Ta đây dông sớm, sẽ chuồn đi chơi
Ngu gì thủ phận giữ đời
Đến già răng rụng nửa lời yêu thương?
Lữ Khách