GỞI LẠI TUỔI THƠ
Tôi đi xa gởi lại quê hương thời thơ ấu
Gởi bờ tre, gởi dòng sông xa xa bóng cây cầu
Tuổi ấu thơ trên đồng hoang với những cánh diều
Màn đêm buông xuống chập chờn trong giấc chiêm bao
Bao tháng năm ai đâu quên những ngày xưa ấy
Nhớ dòng sông, nhớ bờ tre vẫn rũ bóng trưa hè
Giờ đã xa nhưng ngày xưa và ký ức vọng về
Gởi gió mây bay cho tôi nhắn đôi lời thăm quê
Quê hương! Ôi bờ tre mẹ già ngồi hóng mát
Mắt nhìn xa, thầm mong con vững bước đường đời
Vầng trán nhăn theo thời gian ghi dấu ấn nhọc nhằn
Gởi đến phương xa niềm tin vững trên bước đường con đi
Quê hương! Những đêm trăng đôi ta cùng nhau bước
Khát vọng ngày sau và tình yêu gởi gió mây ngàn
Giờ đã xa nhưng ngày xưa vẫn in dấu trong lòng
Ngày tháng qua mau thời thơ ấu biết tìm nơi đâu!