EM!
Em về chưa?
Về ấm những khát khao
Về đi em ngọt ngào miền ký ức
Xóa thời gian phủ rêu phong bất lực
Em chưa về thao thức giấc mơ đêm
Em về chưa?
Viết tròn một cái tên
Nối trái tim gần bên nhau hẹn ước
Nhưng đồng hồ có bao giờ quay ngược
Em có về nối buộc lại tơ duyên
Em về chưa?
Đắp giấc mộng bình yên
Mộng phù du tan hư vô bất diệt
Từng nấc thang đẫm giọt sầu nuối tiếc
Em không về, xa vô tận, biết đâu
Em về chưa?
Kéo tình khỏi vực sâu
Em nghiêng đầu tựa vào bờ vai nhỏ
Và ôm anh... ngỡ là em
Nhưng nào hay... gió lạnh
Huyễn hoặc một mình nhặt nhạnh niềm đau
Em yêu này?
Giữa nhạt nhòa mai sau
Ta có gặp nhau dệt lại duyên bất tận
Chắc không đâu bởi tình yêu tàn nhẫn
Biển bạc đầu con sóng vẫn lặng câm