BIỂN ƠI? ANH NHỚ EM!
Đã bao lâu anh không về bên biển
Dốc Mộng Cầm ngắm biển lúc hoàng hôn
Chợt bâng khuâng vấn vương mãi trong hồn
Kìa xa xa cánh hải âu thấp thoáng...
Đến bên em biển ơi tôi sẽ đến
Bên mộ Hàn đọc những vần "Thơ Điên"
Ôm biển xanh xóa tan những ưu phiền
Biển gần tôi và em gần bên tôi
Quy Nhơn ơi trong tim tôi vẫn nhớ
Tuổi hai mươi tuổi xanh những ước mơ
Và hôm nay với những nỗi mong chờ
Ngày trở về trao bao điều nhung nhớ
Biển yêu ơi hãy đợi tôi em nhé
Ngày bên nhau anh sẽ kể em nghe
Sao ngàn năm sóng vỗ bờ êm ả
Để dã tràng se cát mãi hoài công
Giấc mơ tôi đêm đêm còn thao thức
Giấc mơ đầu là giấc mơ về em
Ta bên nhau cùng ngắm biển êm đềm
Đôi tim yêu hòa cùng nhịp yêu thương
20/11/2015 - Nguyễn Bá Truyền