MƯA LÒNG
Nơi
Mưa rơi
Phố xác xơ
Ướt đẫm vần thơ
Từng nhịp chân bơ vơ
Cho lòng ai thêm nhung nhớ
Ôi
Phố ơi
Gầy nỗi nhớ
Se lạnh bờ vai
Phố nghiêng dáng ai dài
Ướt dáng trang đài trong tôi
Và
Con tim
Luôn khát khao
Yêu dấu đã trao
Đã qua biết bao chiều
Chất chứa bao điều mến thương
Rồi
Đêm đêm
Những giấc mơ
Tuôn theo ý thơ
Ngẩn ngơ muốn đi tìm
Tỉnh giấc im lìm giấc mơ
Em
Thấu chăng
Nơi trái tim
Anh đang mong chờ
Ngày ta về bên nhau
Không thao thức giấc mơ đêm
Nơi
Nắng mai
Những giọt sương
Đọng trên ngàn hoa
Đang tỏa ngát hương
Mến yêu hạnh phúc đôi mình./.
19/11/2015 - Nguyễn Bá Truyền