Tháng Năm Mùa Hạ
Tìm ai dáo dác sân trường
Câu thơ ngày đó bên đường chia ly
Tháng Năm nhặt lại tình si
Tường loang vết cũ xanh rì phong rêu
Mình tôi cảm nhận nắng chiều
Bài thơ tôi viết buồn yêu rối bời
Mỗi lần qua cửa song chơi
Thẹn thùng đánh nhịp tim rơi xuống bàn
Ước gì ngày đó đừng sang
Tôi ngu ngơ quá vội vàng cất đi
Lá thơ nét vẽ chân dung
Ép vào trong vỡ bổng dưng ấm lòng
Thôi tìm trong Hạ nhớ mong
Buồn dâng lên tiếng Phượng Hồng ngân Ve
Em đi hoa đỏ rơi Hè
Em về tìm bạn mắt hoe nỗi sầu
Ngày xưa nay đã đi đâu
Nhạt nhoà bóng mắt trên đầu thời gian
Ta nâng niu những lỡ làng....
HXT
13.05.2017