NHẬT KÝ THÁNG MƯỜI
Ai buông hoa tím cuối trời
Để chiều trở gió rối bời lòng tôi
Ngỡ rằng tại mảnh trăng côi
Ngờ đâu ngơ ngẩn mắt môi nơi nào
Biết là chiều vắng trăng sao
Ơ kìa dạ cứ nôn nao đợi chờ
Lặng thầm viết một vần thơ
Gửi vào trong gió vu vơ tháng mười
Tháng mười da diết lên khơi
Lập đông tình cũng ngủ vùi nhớ quên
Tôi hoài tìm lại cái tên
Nghe lời yêu cũ bật lên tiếng buồn
Gửi sầu theo gió ngàn phương
Mây qua đỉnh nhớ cõng thương dãi dầu
Tơ trời giăng sợi mưa mau
Trang thơ tôi viết uớt nhàu đuờng xa
08/10/2017
Nguyễn Bá Truyền