GÓC QUÊ HƯƠNG
Quê nhà nơi chốn sinh ra
Ký ức còn đó không nhòa
Đẹp màu yên bình hoa lá
Trăng quê ngự mãi không già
Dầu mãi buồn bao cách xa
Còn in hình ảnh mặn mà !
Cánh chim lẽ bóng chiều tà
Thao thức lòng sầu muôn ngả
Bao giờ gặp lại bạn ta
Hương bưởi thơm lừng trước ngõ
Bông hoa trắng nõn năm nào
Nỗi nhớ khát khao kỷ niệm
Ngày xa nhau đó nghẹn ngào
Năm buồn tháng lụn sầu ngơ
Hương nồng mái tóc em thơ
Gió ơi trao đi hơi thở
Trái tim thổn thức bơ vơ
Mùa dần rơi buồn trên phố
Nhớ về một góc trời xa
Thời gian ru hồn lịm chết
Nắng phai trên những màu hoa !
Thẩm Thy Phượng