MAI-TRÚC TRỜI ĐÔNG
Mượt mà năm cánh đón nàng xuân
Khí thế bừng vui tết xích gần
Nụ búp khoe tươi mun cả nhánh
Cội già hảnh diện mốc rêu thân
Lòng mai ngậm tuyết tinh hoa ý
Ruột trúc ôm đông dũng khí thần
Giá buốt trời cho son sắc dạ
Đông hàn đất tặng sắc trong ngân!
thamthyphuong
GẦN XUÂN
Khắp cả vui mừng đi tiết xuân
Người xa hớn hở muốn đi gần
Nhiều hoa tỏa sắc trông ngời nhánh
Lắm kiểng khoe màu ngó đẹp thân
Cháu nhỏ chờ mong qùa ý nghĩa
Người trên chuẩn bị lễ tinh thần
Xóm làng phố thị chan hòa phúc
Cạn chén thâm tình tiếng vọng ngân!
hoanghoon
GẦN XUÂN
Thế giới tưng bừng đón hội xuân
Bên kia trái đất nắm tay gần
Vùng đông tấp tểnh giăng sương nhánh
Xuân cõi miên man sưởi ấm thân
Hoa cảnh gởi hồn khơi bút ngọc
Thơ văn gợi ý đỡ tinh thần
Đồng xa nhuận sắc xanh tươi lá
Phố thị trang hoàng nhạc rộn ngân
thamthyphuong
CÓ XUÂN
-nđt
Sang hèn chuẩn bị đón mừng xuân
Rộng mở lòng xa hiếu nghĩa gần
dẹp ngổn ngang tìm nơi giấu kỹ
Mang hồ hởi kiếm chỗ làm thân
Cùng suy mỗi phận đều châu báu
Cả nghĩ nhiều phen bận xác thần
Cuộc sống tùy theo hoàn cảnh đãi
Ta cùng hưởng lộc tết dài ngân.
hoanghoon