thẩmthyphượng Quản Trị Viên Suất Sắc
Tổng số bài gửi : 4549 Xem : 76490 Ngày Tham Gia : 28/09/2015
| | NGƯỜI HÀNH KHẤT | |
NGƯỜI HÀNH KHẤT
Nắng nhạt chiều nghiêng Đường vương lá đổ Gậy trúc dò la Bóng dài loang lỗ
Ông lão phương nào Chiều nay hiện đến Còm cỏi thân gầy Bước chân tấp tểnh...
Hố mắt sâu đen Nổi nào ra thế? Môi tái hóc khô Chừng như kiệt quệ!
Tiếng gậy khua rè Ngập ngừng lác đác Giọng lão khàn khàn Van xin rời rạc...
Nón tơi để ngữa Nghe tiếng tiền rơi Dăm đồng dưới đáy Lếch thếch quãng đời...
Ngồi ghé bên lề Nắng chiều dần khuất Buồn gì u uất Cụ già run run?!
Gió gợn không hay Lá cành xào xạc Trơ vơ cảm giác Đôi mảnh rách bươm
Đường dài lê thê Đất trời cao rộng Túi khô , bụng trống Lão bước lên đường...
Thẩm Thy Phượng |
|