Thời tiết Miền Nam: MƯA và NẮNG
-thơ vui
Đang giữa Hè son đã móc mưa
Ngày mây vũ lộng với gầm trưa
Gió nghịch luồng qua, mưa sợt đến
Hã hơi nồng nã cụm mây đưa.
Thời tiết gì đâu trái lộn ghê!
Ngập ngụa không gian, cuộn bốn bề
Thu chẳng lá vàng, thu đẩy nước
Cỏ mượt, chồi non, gió tỉ tê…
Bù lại ngày đông chẳng lạnh chi
Một trời khí mát dậy xuân thì
Nhựa ứa vì cây tươm tướp mật
Sương đông trộn lẫn lá xanh ri
Miền Nam nheo nhẻo có hai mùa
Một nắng hà hơi ngọn gió lùa
Nhẹ liếm phai phai hồng ửng má
Một mưa suồng sã tựa bơi đua
thẩmthyphượng