Chẳng thể nào em giấu được anh đâu
Chút đa mang - một chút buồn thoang thoảng
Ngôi sao Hôm chiều nay - Một mai thành dĩ vãng
Em bé nhỏ dường này - Biển dài rộng thế kia!....
….
Đêm sẽ thêm dài hơn
Ý nghĩ mênh mang hơn.
Tim phập phồng ngọn lửa
Tiếng bánh xe quay đưa
Trên con đường xa lạ.
Em mơ giấc mơ hoa
Em không say giấc ngủ
Biển ở gần em quá
Đưa tay em dò tìm
Anh lại ở xa em?
….
Biển có thể giấu nỗi buồn của biển
Nhưng sóng em sao giấu mạn thuyền anh
Anh như cánh buồm chở trăng và gió
Có bao giờ trăng rời gió không em