ANH VIẾT GÌ CHO EM
(Viết cho Tuyết Nhi – Sinh nhật lần thứ 25)
Anh viết gì cho mùa khóc chia phôi
Cho đông nứt làn môi em bỏng rát
Cho nỗi nhớ trao về em bất diệt
Cho đêm dài thiêu đốt ánh trăng tan
Anh viết gì mà ngày cũng thênh thang
Thấy dài lắm những con đường dẫu ngắn
Mùa đông rét mùa đi qua rất chậm
Đẫm vai gầy bàn tay nhỏ run run
Anh viết gì cho ngày nắng không lên
Mà chỉ có mưa rơi hoài ngõ vắng
Cây so đũa trước bên hiên nhà ướt lạnh
Trơ dáng gầy nắng từng giọt phôi phai
Anh viết gì cho kịp tháng mười hai
Một đêm nữa đêm mùa đông gió ấm
Giáo đường thức chuông nhà thờ vang vọng
Bài thánh ca ước nguyện của đôi mình
Anh viết gì mà đá núi điêu linh
Cây bàng khóc gục đầu bên ô cửa
Lật trang sách có bài thơ chia nửa
Gửi về em che chở giấc mơ son
Mùa đông này gió bấc lạnh từng cơn
Chiếc lá rụng co ro nằm giữa phố
Hàng cau trắng từng bông rơi đầu ngõ
Viết cho em khi nỗi nhớ cách xa!
01/11/2018
Nguyễn Bá Truyền