Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Thế Nào Là Một Người Phụ Nữ Hạnh Phúc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Hồ Xuân Thu
Vip
Vip
Hồ Xuân Thu

Tổng số bài gửi : 483
Xem : 75077
Ngày Tham Gia : 26/04/2014
Đến từ : Tp.hcm

Thế Nào Là Một Người Phụ Nữ Hạnh Phúc Empty
05022020
Bài gửiThế Nào Là Một Người Phụ Nữ Hạnh Phúc

Phụ nữ hạnh phúc là phụ nữ độc lập. Không phụ thuộc vào ai cả
Không phụ thuộc cha mẹ, anh em, người yêu, hay chồng.
Phụ nữ hạnh phúc là phụ nữ biết tự chủ, và tự do với mọi quyết định.
Tôi từng bị một người muốn cho tôi khổ như chết đứng rồi sẽ van xin giúp đỡ từ họ. Nhưng không, tôi không khổ được mà còn giúp được người khổ hơn. Bởi vì khi bạn bị đưa vào khốn cùng bạn càng trở nên mạnh mẽ. Họ muốn mình chết thì mình lại sống như nữ hoàng. Những phụ nữ có thể dựa vào đàn ông để giàu có. Tôi không giàu nhưng tự hào bởi cuộc đời không dựa dẫm vào người đàn ông nào. Nếu dựa vào tôi sẽ dựa vào một bóng cây dõi theo từng bước chân kiêu hảnh của tôi, che đầu tôi chứ tôi không phải cố gắng van xin chờ đợi bấu víu vào bóng cây để tránh nắng. Nếu bạn van xin những ngày bóng mát bạn sẽ gặp những đêm ác mộng.
Tôi là hạt cát mịn màng mỏng manh, nhưng trở thành viên sỏi đá cứng cỏi theo thời gian bào mòn sự sống, như cây xương Rồng sống tốt giữa sa mạc.
Còn nhiều ước mơ hoài bão. Còn mọi thứ chưa có được. Nhưng tôi sẽ tiếp tục cố gắng ước mơ mà không cần niềm vui chung, nhưng niềm vui chung đó nếu được san sẽ bằng tình yêu bằng sự tôn trọng, tôi luôn sẵng sàng.
Phụ nữ hạnh phúc là phụ nữ tự lo cho mình, và san sẻ được sự khó khăn với người khác. Nhưng phụ nữ đừng tỏ ra quá mạnh mẽ vì người đàn ông nào ai cũng muốn ôm một con mèo vào lòng chứ không ai muốn vuốt ve một con sư tử. Nhưng nàng mèo nào cũng đều có móng vuốt, dù có dễ thương như mèo bạn cũng phải là người biết tự lo cho bản thân, biết kiếm tiền , để chú mèo ngoan được yêu thương còn bằng sự tôn trọng chứ không phải bằng sự miệt khinh, đói và no để chủ nhân quyết định.
Phụ nữ đẹp không phải chỉ là nhan sắc còn phải đầu tư bằng kiến thức, sự hiểu biết, sự tự do độc lập chứ không phải một con búp bê biết chưng diện. Là con búp bê không não thì một ngày họ sẽ cảm thấy phát ngán.
Đừng chỉ đầu tư vào mấy thớ thịt trên người mà quên kiến thức thì bạn tự biến thành con búp bê. Một người chỉ biết ôm con búp bê ngủ thì họ cũng chỉ là kẻ thưởng thức tầm thường. Tự ti với bản thân.
Vì đối phương của họ chỉ là có thế.
Tôi thấy nhiều người đã có tuổi rồi mà hay chia sẽ những điều hay trên mạng xã hội về để tranh đấu tư tưởng chứng tỏ kiến thức và sự trãi nghiệm còn quá thấp và họ phải học từ người khác điều đó cho thấy họ chưa đủ chín chắn, tâm lý bất an, nếu va phải những người này bạn ko có niềm tin, bạn nên tránh xa họ, hoặc chờ họ trưởng thành hơn.
Phụ nữ hạnh phúc theo mọi cách. Nhưng nên nhớ không nên thiếu sự độc lập. Phụ thuộc là tù nhân của con người, của sự tự do.
Xuân Thu
Về Đầu Trang Go down

 Similar topics

-
» 5 cách sử dụng thời gian làm bạn vừa hạnh phúc nhất thời vừa hạnh phúc lâu dài
» HẠNH PHÚC
» Hạnh phúc
» HẠNH PHÚC THƠ
» HẠNH PHÚC THƠ
Share this post on: reddit

Thế Nào Là Một Người Phụ Nữ Hạnh Phúc :: Comments

No Comment.
 

Thế Nào Là Một Người Phụ Nữ Hạnh Phúc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Thế Giới Adam và Eva (Post) :: Tình Yêu - Giới Tính-