Hoàng Liên Sơn Quản Trị Viên
Tổng số bài gửi : 11231 Xem : 88289 Ngày Tham Gia : 09/03/2016 Đến từ : Ninh Bình Tuổi : 65
| | Nghe bài thơ cũ | |
Nghe bài thơ cũ
Em lại đọc anh nghe Một bài thơ đã cũ Bởi lời anh nhắn nhủ Tình bao giờ cũ đâu
Bài thơ viết đã lâu Mực nhạt nhoà nét bút Giấy thì đã nát nhàu Nhưng tình em thắm mãi
Khi hồn anh trống trải Lại được nghe thơ em Giọng tha thiết dịu êm Lòng anh thêm ấm áp
Chiều trôi đi chậm chạp Tình em mãi đong đầy Lời em mãi đắm say Dẫu bài thơ rất cũ.
23.7.2013 TH |
|