TRÊN SÔNG
Thơ hoanghoon
Khí đông lạnh xuyên qua khoang thuyền nhỏ
Mà dáng ai khoe má thắm muộn màng
Tuối trăng tròn chưa muốn tiết đông sang
Đã hờn dỗi giữ hoài manh áo mỏng
Buồm tung cánh trên sông cơn gío lộng
Thuyền chạy ngang dõi mắt liếc ngang nhà
Nước bốc hơi cảnh vật cũng nhạt nhòa
Lăn tăn sóng dội vào đau cỏ lá
Mùa đông tới ai nghề chài tôm cá
Những đôi môi lập bập giọng khô run
Những thân gìa mãi gắng sức chài tung
Luôn kiên nhẫn tiếng thở dài héo hắt
Tôi hạnh phúc du thuyền chiều tím ngắt
Cũng chẳng quen cảnh đội nắng phơi sương
Nhìn cảnh đời luôn vất vả trên đường
Một kiếp sống mong đi tìm tuyệt thuyết.