XIN ĐỪNG GẶP NỮA
Xin đừng gặp nữa nhé người xưa
Luyến tiếc làm chi chút duyên thừa
Hồn héo tim côi thời gian mỏi
Mặn đắng môi mềm giọt châu thưa
Xin đừng gặp nữa nhé tình nhân
Trả lại thời gian đã bội phần
Đã nhạt phai rồi câu ước hẹn
Chẳng còn tình khúc cho giai nhân
Xin đừng gặp nữa nhé người thương
Đã phủ đời nhau những vô thường
Cỏ xót xa đưa mùa yêu cũ
Chẳng còn hồng thắm đã nhạt hương
Xin đừng gặp nữa nhé tình lang
Xóa hết đời nhau những phũ phàng
Luyến tiếc chi nhau còn gặp lại
Tình này vùi lấp những miền hoang
24-9-2014