ĐI TÌM NGÀY XƯA
Đâu rồi cái thuở ngày xưa,
Chăn trâu cắt cỏ gió lùa đồng xa.
Cái thời đuổi bướm tìm hoa,
Mải chơi chạy giữa Bãi Hà trời mưa.
Tuổi thơ sức trẻ có thừa,
Chỉ riêng hò hẹn là chưa biết gì.
Khóc cười qua những mùa thi,
Mới hay năm tháng qua đi nhẹ nhàng.
Một thời cái cảnh đò giang,
Thương nhau đợi dưới gốc Bàng bến quê.
Nhớ khi tết đến Xuân về,
Đì đùng pháo nổ ven đê cuối làng.
Đói lòng ăn củ khoai lang,
Nắm tay nhau “ bát Phố Làng” mà vui.
Tuổi thơ của bạn, của tôi,
Cái ngày xưa ấy một thời hồn nhiên.
Một thời bận quá đành quên,
Bấy giờ tóc bạc lại tìm ngày xưa.
./.
Lê Hải Châu