Biển và anh
Anh còn chăng biển cả
Ru mãi chiếc thuyền em
Bồng bềnh trăng cài tóc
Bồng bềnh ánh sao đêm
Nghe biển hát lao xao
Nắng trãi dài cát mịn
Bàn chân mềm bỏng rát
Có anh hôn diu êm
Nhưng đôi lúc giận hờn
Nhấp nhô thuyền sóng dữ
Biển xa anh mãi gọi
Áp môi lên cát dài.
Em về với biển đêm
Sóng còn hay đi ngủ
Em nghe từ hơi thở
Biển còn ru nồng nàn
Anh vẫn luôn là biển
Như ánh mắt anh yêu
Xanh xanh từ sâu thẳm
Gợi buồn lên ánh nhìn
Một mình nơi xứ biển
Mà người nay nơi đâu
Ước gì anh ở lại
Cho tình xây hải đài
HXT
16.03.2009