Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 MƯA THẠCH THÀNH, VỌNG CỐ HƯƠNG , THƯƠNG NHỚ CỐ HƯƠNG & KẺ MIỀN XA - Chính Đức, hoanghoon & Thẩm Thy Phượng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
hoanghoon
Vip
Vip
avatar

Tổng số bài gửi : 560
Xem : 56418
Ngày Tham Gia : 04/11/2016
Tuổi : 64

MƯA THẠCH THÀNH,  VỌNG CỐ HƯƠNG , THƯƠNG NHỚ CỐ HƯƠNG & KẺ MIỀN XA - Chính Đức, hoanghoon & Thẩm Thy Phượng Empty
18032017
Bài gửiMƯA THẠCH THÀNH, VỌNG CỐ HƯƠNG , THƯƠNG NHỚ CỐ HƯƠNG & KẺ MIỀN XA - Chính Đức, hoanghoon & Thẩm Thy Phượng

MƯA THẠCH THÀNH,  VỌNG CỐ HƯƠNG , THƯƠNG NHỚ CỐ HƯƠNG & KẺ MIỀN XA - Chính Đức, hoanghoon & Thẩm Thy Phượng Images?q=tbn:ANd9GcQbFqD7c7r2Ic-6N_BlY8tVLFofwCDoNjxVrMjkKorhj3kIABwL
MƯA THẠCH THÀNH

Thơ Chính Đức


Vương vấn về đâu một tiếng cười
Ngỡ ngàng xứ lạ Thạch Thành ơi,
Mênh mông nước trắng vây đồi núi
Bát ngát rừng xanh quyện đất trời.
Phố nhỏ tiêu điều cơn gió lạnh
Ga buồn hiu hắt ánh trăng rơi,
lặng nghe man mác hồn thiên lý
Ước cánh Bằng thâu nỗi cách vời.

(Ga Bỉm Sơn.Thanh Hóa)



HỌA


VỌNG VỀ CỐ HƯƠNG
Thơ hoanghoon

Nước Việt tôi nay rộn tiếng cười

Bồi hồi thương qúa cố hương ơi
Xa xăm muôn dặm mờ sương núi
Thăm thẳm trùng khơi khuất cuối trời.
Đất khách đôi khi lòng ấm lạnh
Quê nhà lắm lúc dạ sầu rơi
Ngày về man mác giàn hoa lý
Thỏa nỗi hàn ôn hết cách vời!

CÙNG HỌA


THƯƠNG NHỚ CỐ HƯƠNG
Thơ Thẩm Thy Phượng


Hướng hồi Tổ Quốc dạ vui cười
Nhớ lắm quê mình đất Việt ơi!
Tím trải trời Âu lu bóng núi
Lam phơi đất Mẹ sáng khung trời
Bâng khuâng tuyết phủ ghì đông lạnh
Thắt thẻo sương tràn níu hạt rơi
Dẫu biệt nghìn trùng xa vạn lý
Mà tim chung thủy khó xa vời!

21/08/2016 TTP

ĐÁP HỌA


KẺ MIỀN XA
Thơ hoanghoon

Gặp lại nơi đây nở nụ cười

Lâu rồi cách biệt bạn lòng ơi
Thời gian lộ tỏ hằn sâu khổ
Năm tháng mong hoài có được vơi?
Nghèo khó Quê Hưong cao trước hết
Giầu sang Hải Ngoại thấp sau rơi
Cho tôi gửi chút tình xa lạ
Quyện khói chiều hôm nỗi cách vời.
Về Đầu Trang Go down

 Similar topics

-
» MÓN QÙA QUÊ HƯƠNG & QUÊ HƯƠNG NGÀY ẤY ( Thẩm Thy Phượng & hoanghoon)
» EM VÀ THƠ & VỚI NÀNG THƠ ( Xướng Họa . Ngũ Độ Thanh) - hoanghoon và Thẩm Thy Phượng.
» MÂY TÌNH & HƯƠNG TÌNH - Thơ hoanghoon và Thẩm Thy Phượng
» MƯỜI HAI BỜ THƯƠNG & MƯỜI HAI BẾN MONG (Họa Thơ Lục Bát) hoanghoon & Thẩm Thy Phượng
» BỂ TRẦN LAO & ĐƯỢC THÂN MÌNH? (Xướng Họa - Ngũ Độ Thanh) - Thẩm Thy Phượng - hoanghoon
Share this post on: reddit

MƯA THẠCH THÀNH, VỌNG CỐ HƯƠNG , THƯƠNG NHỚ CỐ HƯƠNG & KẺ MIỀN XA - Chính Đức, hoanghoon & Thẩm Thy Phượng :: Comments

No Comment.
 

MƯA THẠCH THÀNH, VỌNG CỐ HƯƠNG , THƯƠNG NHỚ CỐ HƯƠNG & KẺ MIỀN XA - Chính Đức, hoanghoon & Thẩm Thy Phượng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Phòng Thơ Cộng Đồng (Gửi Bài Viết)-