NGÕ VẮNG
Thơ hoanghoon
Ngõ vắng chiều nay như có em
Xa vang giọng hát ngọt êm đềm
Theo gío thổi qua lời say đắm
Nhẹ rung mái tóc động môi mềm
Vẫn tưởng ngày trôi tình đã chạm
Vào đá loang ra vân cứng sạm
Nắng mưa vô cảm giọt sương tan
Rêu phủ xám xanh vẻ ảm đạm
Em luôn bước kịp nhịp thời gian
Anh đứng lại sau những ngại ngần
Rồi tiết xuân tới không mừng nữa
Lặng lẽ thu mình tiếng thở than
Đã nhủ với lòng thôi chất chứa
Những gì tan mất không hợp lứa
Đời còn đùa giỡn gợi nhớ thương
Vẽ lên mùa thắm xưa chia nửa.
BÀI HỌA
LÒNG VẮNG
Thơ Thẩm Thy Phượng
-họa thơ hoanghoon
Nhớ ngày ngõ vắng bước bên em
Thời gian ngưng đọng tựa tơ mềm
Trao trong ánh mắt lời thương đắm
Như hơi gió thoảng nhẹ êm đềm
Bức tranh vân cẩu thiên nhiên chạm
Hoa đời nồng hương trong nắng sạm
Chờ nhau qua những buổi trường tan
Áo trắng đơn sơ hồn thanh đạm
Mặc đời lừa lọc hay dối gian
Dòng suối thiên nhiên mãi trong ngần
Trôi đi mùa thu vơi lá nữa
Buồn bã gieo lòng dấu chấm than!
Tất cả nỗi niềm sâu thẳm chứa
Mùa hoa xinh tươi cây oằn lứa
Đong mãi đầy lên, đầy yêu thương
Vẽ thắm ngày xưa vơi quá nửa.
07.07.17
thamthyphuong