Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Bàn Về Cái Đẹp Cái Xấu.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Hồ Xuân Thu
Vip
Vip
Hồ Xuân Thu

Tổng số bài gửi : 483
Xem : 74797
Ngày Tham Gia : 26/04/2014
Đến từ : Tp.hcm

Bàn Về Cái Đẹp Cái Xấu. Empty
18042016
Bài gửiBàn Về Cái Đẹp Cái Xấu.

Bàn Về Cái Đẹp Cái Xấu.
Bàn Về Cái Đẹp Cái Xấu. 12993453_1169288259761950_1477439638833946284_n




Là một người phụ nữ ai cũng muốn mình đẹp, và đẹp như thế nào theo cái cách của mỗi người, ông trời sinh ra thật không công bằng, người thì xấu quá người thì đẹp quá, nhưng điều cuối cùng họ vẫn muốn mình được khen ngợi và được nổi trội hơn giữa đám đông..
Thời hiện đại cái đẹp không còn giấu kín nữa mà được làm việc hết công suất, bạn thấy đấy nó được chưng diện và xuất hiện khủng trên các mạng xã hội trên Face book, được mọi người chú ý hơn tất nhiên những người con gái đẹp được hãnh diện hơn, được nổi tiếng hơn.
Đến bây giờ chúng ta không định nghĩa nổi cái đẹp cái xấu, đẹp chổ nào và xấu chổ nào, có khi cái đẹp được giấu kín và cái xấu lại phơi bày nhưng trong cái vẻ đài các thì cái xấu được ẩn vào trong một cách khéo léo.
Cách đây không lâu tôi gặp lại một người quen, cô khá đẹp dù đã hai con rồi, vẫn nụ cười duyên tỏa nắng, đôi mắt to đen láy, mái tóc dài rũ rượi ôm lấy dáng cao của mình còn khiến đàn ông mê mẩn, nếu như trước đây cô duyên dáng trong những bộ cánh nền nã hài hòa, hay giản dị mà sang trọng với quần lưng cao áo thun trắng, cũng nụ cười ấy lại khiến người đối diện cảm mến hơn ngọt ngào hơn, nhưng nay nụ cười ấy đập vào mắt tôi một cách ngờ vực, bao lâu nay lam lũ với một người mẹ bó buộc cô chia tay chồng, sự tự do trong các mối quan hệ cô bắt đầu khai thác vẻ đẹp của mình, cô có nhiều thời gian về thăm quê nhà hơn, mỗi lần cô xuất hiện là đi cùng với bạn trai , quần lửng rin ngắn cũng cởn phô ra hai cái đùi to khi cúi chào cô dì, cái váy liền nhưng chỉ vừa đủ dài xuống mông, lúc ngồi hay cúi người cô cứ kéo cái váy xuống, mặt thì vẫn còn đeo kính mát tỏ vẻ dân sành điệu.
Sai lầm của phụ nữ chúng ta về cái đẹp, nghĩa là sexy là đẹp, càng lộ càng đẹp, thấy người khác mặc váy mình cũng mặc váy, nhưng đến đám đông lại thẹn thùng bởi chân mình đen xì đầy thẹo, rồi có những phụ nữ trung niên lại mặc quần ngắn sát háng, phô ra cái bụng to đẫy đà, họ cho là mình sang trọng sành điệu mà không biết mình là nhà quê, như trống thủng mà cố gắng đánh cho kêu. 
''Không phụ nữ nào xấu mà chỉ có những phụ nữ không biết làm đẹp'' là đúng, có thể chúng ta thích cái quần rin ngắn sát lẽm ấy vì nó thoải mái dễ di chuyển nhưng mình phải nhìn lại đã ở lứa tuổi nào rồi, và có tự nhiên và chặn được ánh mắt e ngại của anh rể hay em chồng không.
Ăn mặt nền nã là cách tôn trọng người lớn, khi mình đến thăm viếng, còn nếu như đi du lịch riêng tư chỉ có hai người bạn có thể thoải mái tự do hình thể. Như trên sân khấu bạn thấy các cô chàng ca sĩ ăn mặc diêm dúa thì đó là yêu cầu của nghệ thuật, họ muốn được nổi trội, và thích Xì - Căng - Đan để nổi tiếng hơn, nhưng bạn đừng ngỡ ngàng sau khi kết thúc đêm diễn trông họ vẫn bình thường nhếc nhác như bao người giản dị khác, ngồi vỉa hè lòng chợ xì xụp húp tô hủ tíu.
Diễn viên minh tinh Angelina Jolie người phụ nữ tài ba mà tôi ngưỡng mộ, quyến rũ và sexy nhất thế giới, người phụ nữ khiến bao trái tim đàn ông trên hành tinh này phải tan chảy lại giản dị rất đời thường tay bồng tay bế đàn con trên đường phố miệng cười tươi thân thiện.
Sinh ra trên đời này không ai muốn xấu và chẳng có ai đẹp hoàn toàn, vì vậy người xấu sẽ đẹp hơn và người đẹp sẽ hoàn hảo hơn nếu chúng ta biết khai thác và tận dụng nó. Một cô gái xấu nhưng khi đối diện với họ bạn rất lôi cuốn như đôi mắt biết cười, cái miệng duyên dáng khéo nói, từng cử chỉ nhẹ nhàng khiến bạn rung động chứ không phải một giọng cười hô hố.
Hãy tự tin về mình, mình cảm thấy đẹp thì nó đẹp đừng cố gắng gồng mình bắt chước người khác, hãy để đôi chân bạn bớt nặng nề khi phải mang giày cao đến cả tất, làm cho bạn mất cân bằng hơn và chẳng giúp bạn cao thêm.
Đừng cố gắng để mình thêm sexy khi o ép cặp ngực trên thân hình phốp pháp chỉ khiến đôi mắt người đàn ông hau háu một lần rồi chẳng thấy gì hấp dẫn thêm.
Đừng cố gắng ăn mặc hở hang hay thêm quyến rũ để giữ chồng, vì chồng bạn cưới bạn lúc đó vì đôi mắt ngây thơ của bạn chứ không phải cái quần ngắn củn cởn.
Đẹp là gì xấu là gì, đây cũng chỉ là suy nghĩ riêng tôi và chắc cũng chưa là đúng,có thể đúng với người này nhưng bất bình với người khác vì đây cũng chỉ là mô phỏng khái niệm cá nhân.
Đẹp và xấu nó không là tất cả, nếu bạn đẹp bạn không biết giữ thì đẹp cũng sẽ mất đi, còn nếu xấu bạn biết làm đẹp thì nó sẽ đẹp mãi mãi. Còn nếu như bạn là người của công việc, sở hửu một cơ thể đẹp, một tâm hồn tuyệt vời thì bạn là hàng hiếm mà thượng đế ban cho.
Hãy tự tin vào mình, một hình hài cha mẹ tạo nên, một cuộc sống vui vẻ lạc quan sống lành mạnh,tập thể dục và đừng quên làm đẹp mỗi ngày như làn da mái tóc, tâm hồn, khiến bạn đẹp hơn dù ở lứa tuổi nào mà không cần gồng mình bắt chước người khác, những đôi guốc nhọn, một cái áo xẻ ngực hay những cái quần thiếu vải.
HXT
Về Đầu Trang Go down
Share this post on: reddit

Bàn Về Cái Đẹp Cái Xấu. :: Comments

avatar
Re: Bàn Về Cái Đẹp Cái Xấu.
Bài gửi Sun May 01, 2016 6:56 am by Lãng du
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn....chỉ cần có 1 tâm hồ đẹp là đủ rồi!!!!
 

Bàn Về Cái Đẹp Cái Xấu.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Bài Viết Của Tác Giả :: Hồ Xuân Thu-