NỬA MẢNH TRĂNG SẦU
Trăng sầu nửa mảnh chênh vênh
Trăng nghiêng nỗi nhớ muộn phiền nhân gian
Ai giấu nửa mảnh trăng vàng
Để trăng nửa mảnh mênh mang nỗi buồn
Đêm ngồi ngắm ánh trăng suông
Lòng ta nghe lạnh nỗi buồn mông lung
Canh khuya sương phủ chập chùng
Sao mờ trăng lặn não nùng giăng giăng
Gợi sầu cho kẻ thi nhân
Năm xưa ai bán vầng trăng mất rồi
Mặc Tử ơi! Mặc Tử ơi
Buồn ai người lại rao lời bán trăng
Làm cho chua xót chị Hằng
Đau lòng chú Cuội thương trăng ngậm ngùi
Chạnh lòng nhân thế chơi vơi
Vầng trăng nửa mảnh bên trời treo nghiêng
12/10/2017
Nguyễn Bá Truyền