NỢ EM MÙA CÚC DẠI
Anh không về lỡ hẹn tháng mười hai
Chỉ còn lại mùa đông bên bậu cửa
Ngày anh đi cơn mưa sầu cắt cớ
Cúc dại buồn trắng xóa cả triền đê
Anh xa rồi sau lưng một miền quê
Xa cánh cò trong chiều mưa giông tố
Lời hò hẹn xa bước chân trên phố
Giọt lệ sầu hòa theo những giọt mưa
Anh chưa về hòa cùng tháng mười hai
Bơ vơ mùa đông đợi anh nơi ấy
Phía triền xuân mỗi mình em đứng đấy
Anh chẳng về sưởi ấm lại đôi tim
Để em tìm tháng mười hai trong mơ
Và chỉ tìm mỗi mình anh như thế
Anh không về hay là em đến trễ
Chút dại khờ hóa cỏ úa tương tư
Anh đi rồi em mới biết hình như
Vắng bóng anh phố một mình xa lạ
Chỉ mỗi em và đêm đông lạnh giá
Lời tình buồn tha thiết giữ trong tim
Trong giấc mơ em vội vã đi tìm
Khơi dĩ vãng giữa bao mùa thương nhớ
Mùa hoa xưa hay mùa thương mắc nợ
Góc phố chiều mùa cúc dại bên em
22/12/2017
Nguyễn Bá Truyền