TỰ CHUYỆN
Tiếp ngày quần quật lo toan
Có đâu thư thả mơ đàng viễn du
Nghề anh đòi lắm công phu
Rối ren giục giã lu bù sớm trưa
Em quẩn đám cỏ cây dừa
Trong nhà heo cúi, lưa thưa học trò
Qua sông cậy sắm ghe đò
Đi chợ xe đạp cứ gò lưng cong
Đèo nhau những buổi chiều hồng
Cà phê , chanh đá lòng vòng giải khuây
Tình tang thơ phú vơi đầy
Tạm vui chút thú sum vầy thanh tao
Bạn bè trống trước , hụt sau
Cô đơn tình nghĩa, khát khao tấm lòng
Dây đời ràng rịt bòng bong
Mãi lo con học chưa thông thơi đời
Vẫn nếp đạm bạc quen hơi
“Bóng dừa , bụi cỏ, lại thời gà, heo”
Buồn tình đêm tối cũng đèo
Cọc cạch đường vắng ta theo với mình!
Thẩm Thy Phượng