CUỘC SẦU
Buổi chiều trống trải lặng im
Sương giăng cuối lối đi tìm
Dáng hoa sầu tư sắc tím
Cành treo lắc lẻo tổ chim
Và mây thong thả trôi đi
Miền thơ ngát say những gì
Lá cỏ hoa sương ươm mật
Mơ màng giọt đọng rèm mi
Nắng chiều, chiều dần phai phai
Tầng không lãng đãng u hoài
Cây khô khát mưa tê tái
Khẳng khiu đứng giăng đường dài
Đêm tối trăng không pha màu
Bóng cây dìu mộng xanh xao
Đom đóm chớp muôn ánh mắt
Gió ghì xao động phi lau
Cuộc trần hội tụ bảo giông
Khi gió vỗ về giấc mộng
Chiếc thuyền đi trên con sóng
Đưa qua cõi đời sắc không !
Thẩm Thy Phượng