LẮNG TÂM TƯ
Chữ thơ lững thững trêu đùa mãi
Phơi lòng sầu vụng dại lan man
Vì say lúc mộng ngỗn ngang
Lệ cảm thổn thức bàng hoàng tâm tư !
Gió chồm lạnh như đông rơi rớt
Chút heo may bởn cợt theo về
Chừng thôi, cũng lạnh lê thê
Thì xin gom nắng gửi về sưởi nhau
Hồn trăn trở như đau, như đắm
Mộng ưu tư khi thẩn, khi thờ
Ngộ duyên vương lấy tình thơ
Gởi hương cho gió nguồn mơ đượm đầy
Đời vốn vậy, hỏi ai – ai hỏi…
Phú vinh hoa ngán ngại xoay vần?
Thôi thì sâu lắng tâm thân
Bao la ý đẹp gieo vần uyên nguyên
Thẩmthyphượng