CHÀO XUÂN
Tàn đông góp nhặt cô đơn
Gom vài canh thức đợi sờn khí hanh
Mừng chồi non mới trổ nhanh
Ánh vàng rạng rỡ vén mành xuân ca
Rộn ràng hương mới gọi ta
Đong đưa trước ngõ gần xa tiếng cười
Trên môi căng mộng xinh tươi
Đón xuân em sẽ hợp lời cùng xuân
Tròn duyên đôi má trắng ngần
Bâng khuâng anh gửi mấy vần thơ say
Say chưa uống rượu chờ ngày
Mà men tình thấm ngất ngây cõi lòng
Đường thôn nắng ấm đang hong
Hoa mười giờ nở mở vòng kín ra
Gío tung tà áo bà ba
Nhặt ngay bóng rợp che da nõn nà.
hoanghoon
CHÀO XUÂN
-họa thơ hoanghoon
Cạn đông gom hết tình đơn
Bó tròn hoa lá da sờn vỡ hanh
Cựa mình thức dậy thật nhanh
Thái dương năng trải tấm mành hoan ca
Sớm sương còn buốt tay ta
Đã nghe bên xóm vang xa trẻ cười
Bừng lên không khí vui tươi
Gió len lén nhẹ nói lời reo xuân
Lắng lòng sông nước trong ngần
Xạc xào cành lá đánh vần men say
Chữ thương buộc trọn chân ngày
Ủ men xuân ngấm làm ngây ngất lòng
Tình hoa mở cánh hơ hong
Tình xuân con bướm lượn vòng vèo tha
Chợ xuân mua mớ bẩy ba
Niềm vui gọn gẩy chan hòa ánh xuân
thẩmthyphượng
MỪNG XUÂN
Xuân về thôi hết cô đơn
Lộ trên hoa lá mởn mơn hương tình
Ai khoe những nụ cười xinh
Người về mở chút tự tình hoan ca
Quanh co lối xóm đường nhà
Lâng lâng chân bước gần xa giọng cười
Đời như mở hội ngày tươi
Ngất ngây bắt gặp những lời chúc xuân
Cánh chim lướt gío dự phần
Đất trời mầu nhiệm hợp vần đắm say
Cảm ơn còn có ngày này
Trăm năm dâu bể còn đây tiếng lòng
Xin dâng ý ngọc chờ mong
Xoay quanh kết lại trọn vòng nghĩa ân
Hoàng mai cổ thụ khiết thuần
Nở hoa đợi mãi đọng thân xù xì!
hoanghoon