BÌNH MINH & HOÀNG HÔN
Bình minh rạng tỏ ánh dương hồng
Người thế ngông cuồng ảo vọng mong
Ngất ngưởng trèo cao đùa với lửa
Thẩn thơ ngã qụy vướng vô còng
Cán cân công lý lời ra rõ
Búa gõ bàn tòa tiếng tỏa trong
Tội phạm còn van hình phạt nhẹ
Hoàng hôn cửa ngục chắn tham lòng!
hoanghoon
BÌNH MINH & HOÀNG HÔN
Mọi nẻo trên đời đã lắm mong
Soi chung ánh thái rõ tim hồng
Chuông đồng mấy thuở ngân nga vọng
Trống trận ngàn xưa giục giả còng
Công lý nêu cao xây đặt móng
Nghĩa nhân xem trọng lọc thanh trong
Thiếu niên phụ lão đương đầu sóng
Hồng lạc chung vai chẳng đổi lòng
Thẩm thy phượng
THĂNG TRẦM
Trên đời đợi chút chẳng hoài công
Cuộn mãi vào tim giọt máu hồng
Cuộc sống còn bao điều ước vọng
Thế trần cũng đủ thứ chờ mong
Bàn thua chớ nản bền gan sống
Ván được đừng khoe tự mãn lòng
Mạo hiểm đôi lần theo ngọn sóng
Đem về cảm giác mạnh mừng trông
hoanghoon
THĂNG TRẦM
Vận đời khổ khó miệt mài công
Phong vũ sau mưa vượng ánh hồng
Hạnh phúc thăng trầm nuôi ước vọng
Ân phồn ngọt mặn dưỡng hoài mong
Hãy mãi gìn vàng ân phúc trọng
Không theo thải bạc nhạt phai lòng
Vẹn chữ nhân gian cùng đợt sóng
Đưa thuyền cặp bến ghé bờ trông
thamthyphuong
QUAN GIẦU
Những việc trong đời muốn được công
Chìa tay lén nhận khuất dương hồng
Ăn càn nói bậy tàn hi vọng
Ngổ ngáo ngông cuồng đủ ước mong
Có kẻ tham quyền leo chức trọng
Còn dân bất lực đứng đau lòng
Thân nghèo cố gượng theo chiều sóng
Mấy bận quan giầu ngoảnh mặt trông?
hoanghoon