Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 BƯỚC GIỮA HỒN QUÊ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
thẩmthyphượng
Quản Trị Viên Suất Sắc
Quản Trị Viên Suất Sắc
avatar

Tổng số bài gửi : 4547
Xem : 76300
Ngày Tham Gia : 28/09/2015

BƯỚC GIỮA HỒN QUÊ Empty
29092015
Bài gửiBƯỚC GIỮA HỒN QUÊ

BƯỚC GIỮA HỒN QUÊ Images?q=tbn:ANd9GcRgXIUUR8U8OTUqAuDuOjjHGJ6XE6umnK5R6k95wwju3UgE9_jArg

BƯỚC GIỮA HỒN QUÊ

Khi cánh chim tung trời bay giữa nắng
Một ngày hồng trở lại đất quê hương
Chân tung tắn nhạc lòng vui rộn rã
Mắt ngày xưa quen thuộc bấy con đường

Ai cất tiếng ầu ơ...ru ngỏ vắng
Tự bao giờ đồng vọng tuổi ca dao
Trời quê hương, trời quê hương tình tứ
Đón người về, nghèn nghẹn mắt vì sao 

Cánh áo bà ba ôm vào thân mát nhẹ
Đây ngọt ngào duyên dáng nét thu xưa
Xin bơi mãi trong dòng sông ngan ngát
Niềm tin yêu thương nhớ nói sao vừa...

Người đi mãi trong làng quê: cõi mộng
Nhẹ bước đều chi vội bước qua nhanh
Còn trăm năm nụ cười xưa ẩn hiện
Trong vòng đời kỷ niệm nét đan thanh 

tặng em NTN
Thẩm Thy Phượng


Được sửa bởi thamthyphuong ngày Mon Sep 03, 2018 7:47 pm; sửa lần 6.
Về Đầu Trang Go down

 Similar topics

-
» BƯỚC GIỮA HỒN QUÊ
» BƯỚC GIỮA HỒN QUÊ
» BƯỚC GIỮA HỒN QUÊ - thamthyphuong
» GIỮA PHỐ
»  GIỮA
Share this post on: reddit

BƯỚC GIỮA HỒN QUÊ :: Comments

Nguyễn Thành Sáng
Quê Hương Yêu Dấu
Bài gửi Tue Sep 29, 2015 9:41 pm by Nguyễn Thành Sáng

Chân nhẹ bước giữa khung trời nhạt nắng
Trải tâm hồn lẳng lặng ngắm Quê Hương
Ôi yêu thương! Vấn vương, lòng rộn rã
Mà từ lâu bươn bả để xa đường!

Nhớ năm nào, chiều sương, trời lạnh vắng
Nơi bến đò văng vẳng tiếng hò dao
Khơi tâm sự, dạt dào bao tình tứ
Giữa trời mờ, nhấp nhố mấy vì sao

Hồn đất Mẹ, ngọt ngào lan nhè nhẹ
Khoả nỗi niềm quạnh quẽ vọng trăng xưa
Bầu êm ả, hương đưa về ngan ngát
Ấm cõi lòng khúc nhạc nhịp ngân vừa

Yêu dấu quá! Tình quê, vầng ánh mộng
Thế mà đời mãi động bước chân nhanh
Để tha phương, tâm tình thao thức hiện
Nhớ hồn thiêng, sầu quyện nhỏ trăng thanh!



Gặp TP bên đây mừng quá!
TP thấy vui nhiều hông?
TS vui nhiều lắm!
avatar
Re: BƯỚC GIỮA HỒN QUÊ
Bài gửi Wed Sep 30, 2015 7:45 am by Bút Chì
Gặp lại bạn hiền lòng rộn rã
Biết nói gì tình cảm dạt dào
Đời như Thơ Tình ngỡ như mơ...

Vui biết mấy gặp nhau em nhỉ
Bếp lửa bùng cháy nghĩa tình
Duyên cùng Thơ nghĩa cùng trao
Chúc tình bạn như hoa kết trái.

Chào đón thamthyphuong tham gia diễn đàn, và thật xúc động khi đọc bài thơ cũng như những cảm xúc ko thốt nên lời khi gặp lại bạn, thật đáng trân trọng.
Chúc thamthyphuong va N.T.S ngày mới nhiều niềm vui và may mắn.
88
avatar
ÁNH SƯƠNG MAI
Bài gửi Wed Sep 30, 2015 8:19 am by thẩmthyphượng
ÁNH SƯƠNG MAI

Khi bình minh rơi xuống vườn ánh nắng
Thì hoa ngàn nhè nhẹ tỏa mùi hương
Những cành lá cũng vẫy tay rôm rã
Làn gió qua làm khách ghé bên đường

Bầu sương trắng sớm mai tinh khiết vắng
Chú chim vườn nhún nhảy đáp cành dao
Cảnh êm ả lơi khơi nguồn thi tứ
Hơi sương trong hồn mát mẻ xuyến xao

Giọt sương đọng rơi tràn rơi cánh nhẹ
Đã đu mình theo đất của xa xưa
Mảng rêu nhỏ cũng tắm hơi đượm ngát
Lâng lâng bay một chút nắng đơm vừa

Quê hương yêu ngút ngàn như cõi mộng
Dẫu thời gian có dạo bước đi nhanh
Thì nguyên vẹn trong tim hình hiển hiện
Tâm tư hồng vằng vặt ánh trăng thanh !


Gặp bạn TS họa thơ TP vui lắm.
TP vừa viết bài xong nhấn vào send nó biến mất, TP viết lại đây !
DĐT bị treo ko biết có còn vào được nữa ko buồn ghê !

TP và bạn TS cảm ơn bạn BÚT CHÌ chia sẻ, cảm động lắm . Chúc bạn ngày mới vui nhiều nhé. Thân mến !
Nguyễn Thành Sáng
Họa Lại Bài Thơ Ánh Sương Mai Của Thamthyphuong
Bài gửi Wed Sep 30, 2015 11:03 am by Nguyễn Thành Sáng
Tương Phùng

Trời dịu mát, thanh thao bầu nhạt nắng
Gió nhẹ lay hoa thắm toả bay hương
Rượu tương phùng, cảm vương lời rôm rả
Cạn mừng ai nay đã đến bên đường

Khu vườn nhỏ hôm nào hiu quạnh vắng
Thú đong đưa, nhảy nhánh động cành dao
Trên mây mờ dạt dào trôi mộng tứ
Để ai niềm tư lự thoáng sầu xao!

Những đêm sương, thả hồn trôi nhè nhẹ
Về phương trời thơ trẻ của ngày xưa
Nơi lồng lộng ngàn đưa hương đượm ngát
Nhớ xuân trăng vằng vặc ánh vàng khuya

Bao thâm tình, nỗi niềm đan gối mộng
Trải thời gian dòng động nước trôi nhanh
Duyên thuyền thơ, long lanh tình ánh hiện
Nghe ấm lòng gió quyện bóng trăng thanh!




TP thân mến!
Tìm đường vào Diễn Đàn Văn Thơ có mệt hông?
Vào được rồi có vui nhiều?...
Lúc mình kéo con chuột xuống dưới, thấy góc
trái có chữ "gửi bài mới"là nơi đăng bài.
kế bên phải có chữ "trả lời" nơi họa thơ hoặc trao
đổi với nhau. Bấm vào "trả lời" hiện ra trang gửi,
có một đoạn trống nhỏ (bên trái sát cạnh lề có chữ
POST TITLE), đoạn trống nhỏ đó mình điền vào điều
mình muốn nói như: Họa Lại Bài Thơ Ánh Sương Mai Của Thamthyphuong chẳng hạn....từ từ lần dần cũng ra TP nhé!

Tình thơ gặp gỡ xuyến xao
Trăng thanh, gió mát dạt dào hồn ai!...



TS và TP gửi lời cám ơn đến bạn BÚT CHÌ nhé!
Tình cảm chân thành và sự niềm nở của bạn
thật là cảm động! Mến chút bạn vui nhiều nha!




avatar
thamthyphuong trả lời :
Bài gửi Wed Sep 30, 2015 5:53 pm by thẩmthyphượng
TP cảm ơn thơ họa hay của bạn TS .
DĐT đã mở
Ở đây TP thấy ấm cúng lắm, bạn thơ rất thân thiện cởi mở. Bạn luôn vui nha !
Nguyễn Thành Sáng
Trả Lời Lại Trao Đổi Của Thamthyphuong
Bài gửi Wed Sep 30, 2015 7:16 pm by Nguyễn Thành Sáng
TP nói DDT đã mở mà TS vẫn chưa mở được!
avatar
Thamthyphuong trả lời bạn :
Bài gửi Wed Sep 30, 2015 9:14 pm by thẩmthyphượng
TS mở được chưa, từ nảy giờ TP họa thơ bên ấy, của TS 2 bài. hihi...vui nha !
Nguyễn Thành Sáng
Trả Lời Với Thamthyphuong
Bài gửi Wed Sep 30, 2015 10:08 pm by Nguyễn Thành Sáng
TS vào TĐ được rồi!
Có gửi tin nhắn TP ở trong trang nói chuyện
hổm rày đó!
Đã thấy hai bài thơ họa rồi nhé! hay mê!
TS cũng đã thảo họa lại một bài rồi, mai "đở tiếp"
Kha! kha! kha!...
Thơ họa bên TĐ, TP có thể copy rồi dán qua bên
DDVT cho vui nhé!
Tối ngủ ngon nha TP !
avatar
Re: BƯỚC GIỮA HỒN QUÊ
Bài gửi Wed Sep 30, 2015 10:35 pm by Bút Chì
Không có chi mà, chúng ta gặp nhau đều có chung một tâm hồn đồng điệu tình yêu dành cho Thơ,nên chẳng khó để có dịp hội ngộ.
Chúc hai bạn luôn vui và may mắn trong sống cũng như công việc nhé!!
Chúc buổi tối an lành. 88
Re: BƯỚC GIỮA HỒN QUÊ
Bài gửi  by Sponsored content
 

BƯỚC GIỮA HỒN QUÊ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Thơ Tác Giả :: thamthyphuong-