NGÓNG CHỜ
Bến đứng đợi nước mây chan chứa
Thuyền đi xa lần lữa tháng ngày
Sao hôm không gặp sao mai
Nhớ em dấu tiếng thở dài ngăn tim
Bầu đêm vợi mãi tìm tinh đẩu
Cứ kiếm tìm cho dẫu mênh mông
Trường giang lạnh lẽo một dòng
Thuyền ai lướt ngọn sóng bồng tìm sao
Sầu mấy dặm dài trao ngao ngán
Nước mắt rơi nức rạn lòng ra
Trời đêm biền biệt ngàn xa
Vầng trăng xẻ nửa, nhạt nhòa sâm thương
Thăng trầm vấp lòng thường đau đớn
Tỉnh giấc say để gợn sầu khơi
Thinh không rộng lớn biển trời
Sao ta nhỏ bé đầy vơi nỗi niềm
Thôi cứ thả du thuyền trên sóng
Theo muôn trùng gió lộng hợp tan
Thiên nhiên ta phủ sắc vàng
Đem treo một mảnh trăng vàng lửng lơ
Tình chung thủy hoa mơ nở trái
Ánh sương mai một dãy nông sờ
Yêu nhau thắm thiết vô bờ
Dần buông một khúc nhung tơ êm đềm
Thẩm Thy Phượng