
LỖI HẸN HẠ THÊM BUỒN
Bạn kể -thư tay trải nỗi lòng
Đợi chờ hôm ấy cạnh bờ sông
Bên cây phượng thắm mùa hoa đọng
Tha thiết thơ trao tỏ nỗi mong
Nhưng mà hoa phượng dần rơi mãi
Người đã đi xa lỗi hẹn rồi
Cành phượng rưng rưng như ướt lệ
Nắng chiều đơn độc bóng hình thôi !
Nắng hạ về chi đem nhớ thương
Cuốn dần bao hạ, tóc buồn sương
Qua thời trinh trắng ngày xưa ấy
Khóe mắt làn môi nhuốm bụi đường
Mùa hè ướt đẩm rồi tơ vương
Kéo hình ảnh xa lạnh lẻo nhường
Ngắm gió nâng tà đôi bướm trắng
Phơi phới bay tung ngập phố phường
Tình đã bao giờ tan áng mây
Lung linh nắng xé buốt hồn ngây
Ve ran phượng vỹ trao mùa luyến
Lăng lắng nghe hè ru mộng say !
Thẩm Thy Phượng