GIA ĐÌNH MÙA TRĂNG
Niềm vui nhỏ nhưng dạt dào
Ông bà cùng cháu bên nhau ngọt ngào
Có cháu ông bà thật giàu
Hạnh phúc tuyệt diệu ước ao muôn phần
Cháu xinh xắn như thiên thần
Niềm vui rạng rở lâng lâng bồi hồi
Tháng tám trung thu kề rồi
Trẻ con nô nức nụ cười ngây thơ
Đèn lồng ông sao bé mơ
Trẻ nghèo thương lắm chỉ chờ quà vui
Bên nhau ngắm chị hằng cười
Rộn ràng tiếng trống gọi mời múa lân
Trung thu ngọt ngào xa gần
Dưới trăng hạnh phúc lâng lâng ngắm hằng
Phá cổ trung thu dưới trăng
Đèn sao, bánh bía muôn phần vui ơi!
Thẩm Thy Phượng