HÈ XƯA
Tìm về góc nhỏ thân yêu
Là lòng rộn nhớ thật nhiều ngất ngây
Phượng xưa xa khuất tầm tay
Thấy gần như mới đâu ngày hôm qua
Tháng ba mây trắng nhạt nhòa
Buồn vương nắng hạ sắc hoa đỏ về
Tháng ba vương vít cơn mê
Thời gian rộng trải bốn bề nắng buông
Chia tay nắng hạ u buồn
Thôi người xa mãi còn vương vấn gì
Một lần nói tiếng từ ly
Chùm hoa phượng vỡ còn ghi ngậm ngùi
Ve kêu rân rã buồn vui
Mùa hè ly biệt khôn nguôi dạt dào
Lệ sầu ứa giữa lòng đau
Xa rồi một thuở….đời chao chát điều
Thấp trong nắng cháy cô liêu
Một màu phượng đỏ gói nhiều hạ vương
Dẫm lên bóng nắng trong vườn
Bước chân tha thẩn nẻo đường ưu tư
Gởi về từ một tháng tư
Thơm tho ngon ngót mật từ ong non
Tháng tư phượng đỏ môi son
Nắng gay mùi nhớ quyện tròn khát khao
Giao mùa khúc nhạc dạt dào
Chuyền tay hoa lá đổi trao sang mùa
Thấy gì trong những hạt mưa
Tiếng ve cất giọng hạ đưa nắng chờ
thẩmthyphượng