Hoàng Liên Sơn Quản Trị Viên
Tổng số bài gửi : 11197 Xem : 87655 Ngày Tham Gia : 09/03/2016 Đến từ : Ninh Bình Tuổi : 65
| | Em chỉ là chiếc gậy | |
Em chỉ là chiếc gậy
Nhân đọc" Người không thấy thì trời thấy" của Y Phương
Anh không yêu em Nhưng em lại yêu anh Người ta ai chẳng biết Nhưng mà anh không biết.
Em không dửng dưng Em không lặng lẽ Em đâu có kiêu kì đỏng đảnh Em chỉ có yếu mềm Và mau nước mắt Em vẫn đợi anh Mỗi khi chiều nắng tắt Kệ hoàng hôn buông tím cả chiều sương
Em chờ em đợi Em khạo khờ trước mọi lời yêu Chỉ mình anh thôi Làm em run rẩy Vẫn biết anh là thế
Và nếu mai kia Bước chân anh run rẩy Hãy nhớ em Như chiếc gậy cuối đời.
Mọi người đều biết Còn anh thì không biết Nhưng em vẫn là chiếc gậy đấy thôi
Anh không biết Nhưng mà ai cũng biết...
10.4.2013 Thi Hoàng |
|