Con đường cũ
Ta chậm rãi bước trên con đường cũ
Dấu chân nào còn in đậm nơi đây
Mắt dõi nhìn ta tìm những gốc cây
Nơi giấu vội những lời ta tình tự
Cây sưa nào để chim về làm tổ
Ngọn gió nào rủ rỉ lúc sang đông
Và đêm đêm bùng lên ánh lửa hồng
Từ trái tim gửi về em yêu dấu
Con đường cũ vẫn còn me còn sấu
Còn tiếng cười rạng rỡ lúc hoàng hôn
Còn em yêu ánh mắt vẫn u buồn
Con đường cũ mang bao nhiêu kí ức
Trở lại nơi này chân ta rảo bước
Kỉ niệm xưa còn mãi mãi khắc ghi
Tìm dấu xưa nay anh đã trở về
Con đường cũ vẫn không nhoà dấu cũ.
11.10.2013 TH