NHẮC NHỞ CHÚ KHỈ CON
Khỉ ơi là khỉ
Mầy duyên với chùa
Không còn vất vả
Thỏa chí nô đùa
Mặc tình quậy phá
Tánh hay nhảy nhót
Cộc giận nhăn răng
Thích ăn trái ngọt
Thịt cá nào bằng
Cây kiểng sân chùa
Rợp che bóng mát
Một mình làm vua
Không phải lao tác
Trái cây tín thí
Cũng đủ cho mầy
Chớ giở trò khỉ
Mà bị thầy rầy
Tao đây chỉ nhắc
Chẳng phải khó khăn
E mầy khỉ khọt
Vi phạm điều răn
ở chùa chỉ có
bầy chó trước đây
bè bạn với mầy
vui đùa nhường nhịn
tao nay nhiều việc
không tiện ở chùa
dẫu thầy nhiệt tình
khó bề ra ngoải
chùa chiền vẫn nhớ
phật tử cũng thương
kiểng hoa càng mến
lòng càng vương vương!...
Gởi ra chùa Thiền Lâm
Ngày mồng 6 tháng 9 Quý Tỵ
10 tháng 10- 2013
Vô Ngã (gởi TP)