BẾN GIANG ĐÌNH NHỚ CỤ NGUYỄN DU
Bâng khuâng ngắm cảnh Giang Đình
Thanh Hiên* cụ hỡi ngẩng nhìn chốn nao ?
Trước Tiền Đường dạ xuyến xao
Giữa dòng Lam đẫm lệ trào người xưa!
***
Kim Vân Kiều truyện ố mưa
Nửa hoen sắc nét nửa chưa thuộc lòng.
Thương thay thân phận má hồng
Ba chìm bảy nổi đắng dòng châu rơi!
***
Tố Như* hỡi! Tố Như ơi!
Con nghe uất nghẹn bao lời diết da
Trăm năm trong cõi người ta **
Chữ tài chữ mệnh** âu là mong manh!
***
Khắp nơi nhan nhản lầu xanh
Tú Bà dẫn lối Sở Khanh đưa tình
Còn đâu Từ Hải anh minh
Chỉ Hồ Tôn Hiến biến mình ngu ngơ!
***
Bến Giang Đình sóng xô bờ
Trầm tư ý tưởng giấc mơ thi hào
Vừng trăng úa, đĩa dầu hao**
Hắt hiu ngọn gió nao nao cõi lòng
5/11/2015
SĨ ĐOAN
* Thanh Hiên, Tố Như là bút danh của đại thi hào cụ NGUYỄN DU
** Trích trong Truyện Kiều của Cụ Nguyễn Du