TÌNH TRÀN NĂM THÁNG SAY MÊ MÃI
MỘNG TRẢI NGÀY ĐÊM VỠ VỤN RỒI
HỒN TAN-1
TÌNH lấp hoang mồ vĩnh quyết thôi
TRÀN dâng huyết lệ tím non đồi
NĂM cầu phận thắm êm đềm trỗi
THÁNG dõi duyên nồng bỡ ngỡ trôi
SAY cảnh xuân nồng đan áo gối...
MÊ vầng nguyệt sáng vẽ làn môi...
MÃI vui trượt bước bao lần dỗi
MỘNG TRẢI NGÀY ĐÊM VỠ VỤN RỒI
08/10/15
sd
HỒN TAN-2
TÌNH cạn duyên mòn nghĩa đoạn thôi
TRÀN châu tím tái phủ chân đồi
NĂM chờ tóc bạc thân chìm nổi
THÁNG đợi da vàng bến lở trôi
SAY mạch thời gian chua chiếc gối
MÊ dòng kỉ niệm đắng đôi môi
MÃI yêu bóng sắc ai hằng dỗi!?
MỘNG TRẢI NGÀY ĐÊM VỠ VỤN RỒI
09/10/15
sd
HỒN TAN-3
Khóa mạch dòng Tương tiễn biệt rồi
Mưa dầm lũ xoáy tái bờ môi
Tình duyên chửa cạn âm thầm trỗi
Trí dũng khôn đầy lặng lẽ trôi
Tủi đọng từng đêm nhồi áo gối
Sầu theo mỗi bước ủ chân đồi
Mơ nồng nghĩa tận ai buồn dỗi
Gửi áng sương mờ gác mộng thôi!
09/10/15
sd