TẠO VẬT MÙA ĐÔNG
TRỜI ĐÔNG trong vắt như thủy tinh
CÂY ĐÔNG lạnh quá lá rung rinh
HOA ĐÔNG ngủ suốt đêm đông giá
LÁ ĐÔNG áo mướt thật là xinh
GIÓ ĐÔNG lơi nhẹ hôn tạo vật
MÂY ĐÔNG uốn lượn vẽ muôn hình
SÔNG ĐÔNG chao gợn mơ màng ngủ
HỒ ĐÔNG thấp thoáng bóng cây in
TÌNH ĐÔNG băng lạnh chờ hơi ấm
CHIM ĐÔNG hát vút gọi niềm tin
CỎ ĐÔNG trang điểm chờ ai nhỉ!
NẮNG ĐÔNG đâu hẹn với bình minh?
NGÀY ĐÔNG lặng ngắt đi qua cửa
BƯỚM ĐÔNG xa vắng nụ hoa trinh
CHIỀU ĐÔNG vội vã pha thêm sắc
KHÁCH ĐÔNG dài dặm bước đăng trình
ĐÊM ĐÔNG nghiêng ngã phà hơi buốt
SAO ĐÔNG nhấp nhá ánh lưu tinh
RƯỢU ĐÔNG uống cạn say như tỉnh
TRĂNG ĐÔNG mờ ảo nét khuyên hình
LỬA ĐÔNG khơi dậy tia nồng ấm
SẦU ĐÔNG len nhẹ mọi tâm linh
Thẩm Thy Phượng