Ta trốn vào trong một cõi riêng
Giữa nỗi cô đơn với muộn phiền
Ngày ôm nhung nhớ nghe mưa khóc
Đêm, chén rượu nồng say ngã nghiêng.
Ta trốn vào trong một khoảng không
Níu giấc mơ xưa...thấy chạnh lòng
Người vui tình mới, bên người mới
Ta, chôn nỗi buồn...ừ cũng xong.
Ta trốn vào trong chén rượu cay
Nghe nỗi cô đơn mãi đong đầy
Đêm đêm lặng lẽ, ta và bóng
Cạn cả tình đời...say ngất ngây.
Ta trốn vào trong một nỗi đau
Vỡ giấc mơ hoa, tình đã nhàu
Người chỉ thoáng qua rồi tan biến
Ta bước cùng ta trong chiêm bao.
GT Bợm.