Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Có Phải Thương Con Là Cho Roi Cho Vọt.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Hồ Xuân Thu
Vip
Vip
Hồ Xuân Thu

Tổng số bài gửi : 483
Xem : 74657
Ngày Tham Gia : 26/04/2014
Đến từ : Tp.hcm

Có Phải Thương Con Là Cho Roi Cho Vọt. Empty
06022020
Bài gửiCó Phải Thương Con Là Cho Roi Cho Vọt.

Thương con là cho roi cho vọt?
Một hôm tôi về quê thăm ba mẹ rồi qua nhà anh trai. Đứa cháu gái năm nay 17 tuổi rồi. Không biết nó làm gì sai mà chị dâu tôi chửi om sòm, còn đánh nó khi trong nhà có mấy đứa cháu họ của chị dâu đến chơi.
Hôm sau trước khi về tôi nói với anh trai:
- Em không đồng tình với cách dạy con của chị dâu. Cháu đã 17 tuổi rồi. Đừng có chửi bới và đánh nó trước mặt người khác.
Anh Hai không đồng tình với ý kiến của tôi còn cho rằng việc chửi bới và đánh con là giúp nó biết nghe lời cha mẹ và ngoan hơn.
Còn chỉ qua thằng cháu Vợ, nói rằng nó hiền ngoan không bao giờ dám trái ý.
Tôi mới nói:
- Chúng ta ai cũng thích con ngoan biết nghe lời cha mẹ, người lớn. Nhưng chúng ta đừng vui mừng khi nói gì nó cũng nghe lời, vì người lớn không phải lúc nào cũng đúng, mà trẻ con không phải luôn luôn sai, đừng vui khi con lúc nào nó cũng Dạ với Vâng. Vì cứ Dạ với Vâng là giúp nó khờ. Đôi khi con nó phản ứng mình hãy lắng nghe nó, cùng phân tích với nó là giúp nó thông minh.
Nhưng anh trai tôi vẫn không đồng thuận với ý kiến của tôi.

Nhớ lại lúc trước tôi hay lên thăm vài ngày nhà em gái họ. Một buổi chiều và cũng thỉnh thoảng tôi lại nghe tiếng khóc inh ỏi của thằng nhóc 6 tuổi vì mẹ nó đánh, nó càng khóc thì mẹ nó càng đánh. Tiếng khóc nó vang lừng cả khu xóm nhà trọ. Nhưng hàng xóm thấy bình thường vì nó diễn ra như cơm bữa.
Hôm sau thằng cháu ghé qua tôi chơi. Vì phòng trọ em họ và phòng cha mẹ thằng bé cách 3 căn thôi. Nó mến tôi vì tôi thương trẻ con, tôi hay cho tiền và bánh
- Cô Quyên không đi đâu chơi hả, ở nhà buồn không cô.
- Mọi người đi làm hết rồi, cô không buồn đâu con, sao hôm qua con bị mẹ đánh quá vậy.
- Tại con đi qua nhà bạn chơi không ở nhà trông em.
Rồi nó còn kể có lần buổi tối nó còn bị cha nó đánh đuổi ra ngoài sân khóa đóng cửa lại, trời thì tối thui, nó khóc quá chừng. Một lúc lâu cha nó mới mở cửa cho vô. Nó nói cha mẹ nó chửi và đánh nó thường xuyên.
Thằng bé nói chuyện nghe rất khôn, tôi lấy vài trái Táo đỏ cho nó, còn cho nó vài đồng mua bánh, hai dì cháu đang nói chuyện một lúc thì nghe mẹ nó gọi về. Nó chào tạm biệt dì Quyên rồi lao ra khỏi cửa.
Tôi không hiểu sao tôi không bao giờ đánh con và cũng không bao giờ la mắng các cháu. Mỗi khi gặp các cháu tôi lại đưa tụi nó đi ăn đi chơi, nên cháu nó nói bên ngoại là thương Dì Năm nhất.
Hôm Tết bên nhà anh trai có làm tiệc rồi cho mấy đứa cháu cả trai lẫn gái uống beer vui, tôi nghe giận run người.
Dù quá giận con nhưng tôi đã mời con ngồi nói chuyện một cách không tạo áp lực.
Tôi phân tích cho con hiểu về lứa tuổi nào phù hợp để dùng đến rượu beer. Và chỉ cho phép con dùng đến rượu beer khi con đủ 18 tuổi. Nhưng phải phù hợp và chuẩn mực trong mọi hoàn cảnh với phạm vi kiểm soát bản thân.
Tôi phân tích tác hại của beer rượu và thuốc lá, rồi còn nói với con phải chích ngừa Vacxin tất cả về bệnh viêm gan.
Thằng con lắng nghe mẹ một cách vừa lòng. Tôi vỗ vai con trai.
Trẻ em là tờ giấy trắng mà người lớn là ngòi bút vẽ nên những bức tranh
Chúng ta đừng chửi bới và đánh con trước mặt người khác khiến nó xấu hổ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tạo cho nó sự khờ khạo sợ sệt, cái thứ 3 là có đứa càng đánh sẽ càng lì đòn mà còn phản ứng mạnh về phía cha mẹ một cách hổn hào. Đứa khờ khạo sẽ bị dụ dỗ, sa chân, còn lì đòn sau này nó sẽ ương ngạnh ngoài xã hội.
Trẻ con hãy ví như trái banh, khi chúng ta va trái banh vào tường, banh lao vào tường càng mạnh thì vội vào ngực càng đau
Chúng ta nhẹ nhàng ân cần với nó, nó cũng nhẹ nhàng ân cần lại với chính ta. Đừng la rầy chửi bới khi con làm sai, chúng ta chỉ nên phân tích cho con hiểu và giúp con phân biệt được vấn đề.
Cũng như thằng cháu Vợ của anh Hai, nghỉ học sớm, lại quá khờ, riêng con anh Hai 17 tuổi rồi mà rất trẻ con, rất khờ khạo, chưa có sự trưởng thành sâu sắc, bởi chúng ta đánh nó, cho nó áp lực, sợ sệt. Con làm sai mà nó không hiểu sai điều gì chỉ thấy bị chửi bới và đánh đòn.
Ví dụ như trẻ con làm rơi cái ly, cái chén một số người lao ra đánh con chửi con, tại sao chúng ta thương cái chén mà không kiểm tra con có bị thương, hãy an ủi con và giúp con cẩn thận hơn.
Đừng bao giờ để con không chịu được cực, để con xài tiền thoải mái. Đó là tập cho con sự nhàn hạ và phung phí.
Hãy hiếu thảo cung kính với ông bà cha mẹ bởi vì con sẽ bắt chước.
Đừng bao giờ nghĩ rằng đánh con giúp con ngoan hơn, thông minh hơn.
Đừng nghĩ rằng là cha mẹ thì sẽ dạy con theo cách của mình là đúng mà không cần lắng nghe từ nó.
"Thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi" nó chỉ phù hợp với thời ông bà xưa khi ta nghiêng về bên Văn hóa cũ khi tất cả bao người ai cũng là một con người của chế độ phong kiến theo nền nhân phong gia giáo văn nho có cốt cách, nghi lễ, con người khi đó bằng lòng với hiện thực bằng lòng với tôn kính giữ nếp, giữ gìn đức tiết thịnh. Gia đạo có trên có dưới, có phương có phi.
Cổ sách có câu: Thà rằng chính trực mà thiếu thốn, chứ không khuất tất để dư thừa
Sự liêm chính của một tôn quy, một tư tưởng một xã hội.
Nhưng thời hiện đại bây giờ cũng không áp dụng được câu ngạn ngữ "cái nết đánh chết cái đẹp" bởi cái đẹp là cái đầu tiên mà con người mới hút mắt nhau.
Chúng ta áp dụng cái rất cũ là không phù hợp giữa thời hiện đại. Hiện đại bắt buộc con người phải chạy theo, nhưng chúng ta hãy thay đổi theo hướng tích cực chứ không phải tiêu cực, theo hướng tốt nhất cho mọi người cho gia đình và con cái
Cũng như cách dạy con cũng phải thay đổi.
Trẻ em là tờ giấy mà chúng ta là ngòi bút, hãy vẽ nên những bức tranh thật đẹp cho chính ta , cho gia đình, và cho xã hội
Hồ Xuân Thu
Về Đầu Trang Go down

 Similar topics

-
» Có Phải Người Thương?
» Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (1)
» Tựa Bài Phải Ba Từ Trở Lên, Nếu Hai Từ Bạn Phải Thêm Vài Dấu Chấm Hay Dấu Gạch Ngang Mới Post Được Bài
» Thương Anh Thương Rất Là Nhiều
» Có Phải...........................................
Share this post on: reddit

Có Phải Thương Con Là Cho Roi Cho Vọt. :: Comments

No Comment.
 

Có Phải Thương Con Là Cho Roi Cho Vọt.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Thế Giới Adam và Eva (Post) :: Tình Yêu - Giới Tính-