SÁNG THU
Mãi nghĩ về thu mãi thẫn thờ
Cho đêm mộng mị, nỗi chơ vơ
Bóng thu ảm đạm gây sầu nhớ
Hồn gió đìu hiu kéo vọng chờ
Lặng lẽ, ngọt ngào ai gói thơ
Âm thầm, thắm thiết kẻ trồng mơ
Ghịt mây cho sáng vầng trăng tỏ
Lóng lánh trời thu, khoả ánh mờ!
NTS
SÁNG THU
Vạn lối thu về kéo sợi tơ
Cho muôn tạo vật đẹp như mơ
Hoa hồng lóng lánh sương mai đọng
Đôi bướm vàng bay lượn nhởn nhơ
Và trên cành ướt tắm sương đêm
Những chú chim non giủ cánh mềm
Ươm giấc mơ xa bầu sáng tỏ
Gió đâu thoảng nhẹ lá rơi êm !
TTP