DUYÊN THẮM
Hôm nào duyên gặp, thấy lòng vương
Cảm xúc rồi quen, kết bạn đường
Vắng lặng đêm về mang nỗi nhớ
Thâm trầm trăng đến trải niềm thương
Thiếu em một cõi trời gom quạnh
Toại mộng ngàn phương gió vạt buồn
Trọn tấm chân tình trao cảm mến
Hoa lòng kết tụ, toả thơm hương!
NTS
TRĂNG TAN
Lối nhỏ hoa vườn đọng ánh sương
Thi nhân say mộng dưới trăng vườn
Đêm thanh tiếng lá rơi trầm lắng
Lối gió về qua lạnh buốt xương
Những ngõ hồn đêm dìu dặt thở
Những hoa khép búp ngọc ngà hương
Hồn trăng ngủ dưới ngàn sương lạnh
Để ánh trăng tan chảy khắp đường !
TTP