EM SẼ CHỜ ANH
Em sẽ chờ anh cho đá phủ xanh riêu
Như con bến bình yên đợi thuyền cập bến
Này anh ơi ngày buồn anh không đến
Nhưng em sẽ chờ ôm nỗi nhớ chênh vênh
Ừ..anh xa em con phố cũng thênh thênh
Hàng Me già cõi còn trơ trụi lá
Ngày anh đi còn đường vàng tơi tã
Gió hanh hao gầy xác trĩu cả lòng
Anh đừng hỏi em có nhớ anh không
Mà hãy cảm nhận bằng tư duy cảm giác
Những lá thư tình như bản tình ca em hát
Và lời yêu vạn tình nhắn nồng nàn
Em sẽ chờ anh cho buồn tủi Trăng vàng
Mong một ngày đôi đầu soi Giếng ngọc.
Anh đừng buồn, anh đừng khóc...
Sẽ có ngày ta thỏa ước những chờ trông.
HXT
06.05.2013