Giữ y từ cuối)
HỒN LÃNG TỬ
Thoảng quyện ơi chàng một đóa thương
Tim ai đã dệt mộng viên thường
Luồn sâu bể ái e hoang tưởng
Bước cạn sân rêu ngại trược đường
Ngựa thiếp lên non, non một hướng
Thuyền chàng xuống biển, biển nhiều phương
Dừng chân lãng tử muôn tơ tưởng
Viễn xứ mây hồng - lỡ vấn vương !
TTP
DAY DỨT
Tuổi xanh dào dạt mộng yêu thương
Thuyền đến rồi đi nghĩ chuyện thường
Sóng nước mây trôi, hồn vọng tưởng
Trăng lòng ánh nhạt, dạ quên đường
Son sắt tơ tình ai một hướng
Phũ phàng sắc mộng kẻ đa phương
Chiều tà thao thức niềm suy tưởng
Cắn rứt tâm hồn nhỏ vấn vương!
NTS