Ánh trăng xuống lênh đênh cùng con sóng
Dù nơi nào cũng có bạn ngàn sao
Cõi thiên hà thăm thẳm chốn nào đâu
Đêm trần thế ngước nhìn ngấn ngấn lệ
Đối diện sâu, những đêm sầu muộn thế
Cũng dài nghiêng theo từng ánh sao mờ
Trong tích tắc có bao vì sao vỡ
Lớn bao la cũng hạt bụi cơn mơ !
TTP
Cõi tỉnh lặng lòng chao như gợn sóng
Cuốn co mình, trải bóng dưới mờ sao
Theo ngày tháng rồi cũng chẳng gì đâu
Chỉ nối tiếc, nghẹn ngào trôi ánh lệ
Nay trở mình quay vòng về mộng thế
Ngắm trăng sao, suối bể dẫu xa mờ
Nối sợi tơ, cột tim bao lần vỡ
Dưới tà chiều nhẹ ngắm cánh hồn mơ!
NTS