Sông rộng nên bờ nhả ý thơ
Trường giang xa lắc kéo thuyền mơ
Sông đông chảy xuống ngân hà lại
Nối nhịp cầu ngâu mưa rắc tơ
Ý sống tràn đi khắp nẻo đường
Chim vờn cánh mỏng liệng trong sương
Mù khơi lặng ngắm khung trời thẳm
Tiếng hót chim khuyên rộn rã vườn !
TTP
Bến xưa, cảnh cũ gói vào thơ
Đêm lạnh, trăng tàn nhỏ giọt mơ
Người đã ra đi, hồn để lại
Chiều tà lặng ngắm ánh hồng tơ
Lắm khi thao thức nhớ trăng đường
Chân bước năm nào dưới bóng sương
Thuở cánh thênh thang về mộng thắm
Nhìn xuân khoe sắc trải bên vườn!...
NTS