Nước chảy nhẹ êm ở bến dòng
Con thuyền lờ lững nổi trên sông
Có người lữ khách hồn thơ thẩn
Nhìn bóng thuyền duyên dạ nhớ mong
Ngắm ánh trăng khuya, lòng thổn thức
Xem thơ đêm lặng, nỗi chờ trông
Tìm đâu tri kỷ đường xa vợi?
Xếp giấy, thuyền neo, đợi bến lòng!
NTS
Nước mãi trôi xuôi nhẹ mấy dòng
Trời thu lửng thửng gió xao lòng
Mây cao đối bóng soi sông rộng
Trời rộng trăng nhìn rọi nẽo không
Họa khúc sương chiều say lối mộng
Đối vần nắng sớm nhớ mênh mông
Trần gian lắc lẻo mơ hình bóng
Gặp gở trong mơ khách má hồng !
TTP