Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5
Tác giảThông điệp
Nguyễn Thành Sáng
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11094
Ngày Tham Gia : 29/04/2015

mươi -  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (3) - Page 5 Empty
05062020
Bài gửi Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (3)

mươi -  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (3) - Page 5 10401357-393269894164917-7708858467579884550-n-1

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1978)

Hỉ Hả Cuối Tuần - 9

Giơ tay đưa thẳng tui thề
Nếu như sai trật bị què chân đê!
Ghé qua thăm Mẹ xong về
Tình cờ mây kéo lê thê mịt mùng

Rồi mưa đổ xuống ngập đường
Chơi vơi đứng đó nghe buồn...Nhớ Tẻn!
Tình cờ gặp chú Ba Khèn
Mời vô nhà đụt, sương sương...Xỉn…Chìm

Vậy mà cái bụng tui ghim
Hổm rày nằng nặng, lún dìm biển sâu
Thoai xí xoá, hổng còn rầu
Miễn sao 888 Tửng tình lâu nghĩa bền

Đỉnh ngàn bóng nguyệt nhố lên
Sáng soi hai đứa in nền chung đôi
Mình ui! Tới cổng nhà rồi
Nằm đây ngơi nghỉ đặng hồi tắm ha?

Em phăng xuống bếp pha trà
Bỏ thêm vài miếng gừng già giải say
Đang nhóm lửa, bỗng giựt mày
Hình như tiếng ngã lăn quay trên sàng

Vắt giò phóng thẳng bang bang
Dưới đất xác chàng sõng sượt im re
Phách tiêu tán, hồn núi đè
Toàn thân bủn rủn tréo ngoe một đùm

Bò trườn rồi lại lum khum
Hớt hơ hớt hải, um xùm khóc kêu
Tay chân vướng mắc lều nghều
Ráng dùng sức lực, chọt khều xem sao...


April 22, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Thu Jul 23, 2020 1:27 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down

 Similar topics

-
» Tất Cả 2.185 Bài Thơ Hoạ Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (1)
» Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2)
»  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (2)
» Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (3)
»  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội
Share this post on: reddit

Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (3) :: Comments

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2168)
Bài gửi Wed Nov 11, 2020 11:00 am by Nguyễn Thành Sáng
mươi -  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (3) - Page 5 IwYl219

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2168)
 
Phó Mặc Số Phần
 
Cõi tạm trần gian ngẫm phát rầu
Phù vân một kiếp khổ bao lâu
Yêu người phụ nghĩa đành dang dở
Nhớ kẻ vong ân phải nát nhầu
Bứt rứt buồng tim ngàn mủi chích
Bâng khuâng tấc dạ vạn kim khâu
Thôi thì phó mặc đời giông bão
Tự tại an nhiên chẳng vướng sầu!
 
 
November 2, 2018
Tam Muội
 
 
Biển Sóng Tay Chèo
 
Bát ngát trùng dương sóng dập dồn
Cánh thuyền rong ruổi sớm chiều hôm
Biết bao nhấp nhố, gieo nghiêng ngả
Quá lắm đong đưa đẩy chập chờn
Chẳng vững tay chèo, run sợ gió
Không bền sức chịu vượt qua cơn
                       Làm sao bến đổ rồi đây sẽ                      
Neo đậu, dừng chân ấm cõi lòng...
 
 
17/10/2020
Nguyễn Thành Sáng
 
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2169)
Bài gửi Wed Nov 11, 2020 11:04 pm by Nguyễn Thành Sáng
mươi -  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (3) - Page 5 Hot-lo-loat-anh-ha-tang-8-nam-truoc-cdm-ta-hoa-lao-hoa-nguoc-la-co-that-10-20200427144356


Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2169)

Khoảng Thinh Lặng

Chợt thấy lòng nặng trĩu giữa màn đêm
Chuỗi đằm thắm bên thềm như vuột mất
Chỉ trơ trọi chán chường phơi sự thật
Phút bẽ bàng chất ngất tím ruột gan

Buổi ban sơ gặp gỡ nối cung đàn
Hoà nguyện ước ngập tràn tơ vương vấn
Đồng tương ứng khí thanh hồn phấn chấn
Vượt thăng trầm uất hận lấp vùi xa

Gần gũi nhau chao nhánh liễu là đà
Nương dòng nước thiết tha luồn cõi dạ
Đất mầu mỡ xanh tươi mơn mởn lá
Sóng nhịp nhàng êm ả hướng thuyền xuôi

Luyến lưu hoài nhung nhớ mãi khôn nguôi
Lúc én nhạn múa đuôi xoè hớn hở
Khi rồng rắn tranh hùng đồi núi lở
Gợn vui buồn bỡ ngỡ dưới tàn canh

Bao yêu thương bấy cắn đắng hạ hành
Khiến khắc lụn lạnh tanh trùm vũ trụ
Gieo tĩnh mịch tắt thiên hà tinh tú
Bão mịt mùng ập phủ xuống trần gian

Vài mưa phùn sẽ ý nghĩa chứa chan
Còn tầm tã thì ngàn kim châm chích
Siết chầm chậm đến hồi rơi nguy kịch
Buộc kẻm xiềng sắt xích chặt bóng câu

Để hôm nay nguồn suối đã đục ngầu
Muốn cứu vãn e trâu bừa thửa ngắn
Mây thơ thẩn tận phương trời khuất hẳn
Gió mặn nồng tấm mẳn bỗng nhoà phai

Ánh trăng đơn mờ nhạt chiếu trang đài
Rớt vực thẳm, trần ai xây thành quách
Khoảng thinh lặng thoáng nghe từ tim mạch
Cỏ lau sầu con lạch cỗi cằn khô.


September 26, 2019
Tam Muội


Tiếng Hú Tình Yêu

Em lại thẫn thờ trong nắng hanh
Nỗi hờn ứ đọng, tím khuôn trăng
Hình lưu, ảnh luyến bao năm tháng
Chợt biến thành hơi bốc cõi tầng...

Nghẹn ngào, chán nản biết bao nhiêu
Cứ ngỡ sương lam điểm nét chiều
Mây khói đẩy đùn tô dáng rụng
Hoá tranh thủy mặc gợi ngần yêu            

Nào có ngờ đâu ngọn lững lờ
Dậy cuồng vun vút đẩy xa lơ
Không gian cảnh trí gieo niềm mộng
Khoảnh khắc đìu hiu, ngập xám bờ

Còn chi tiếng nhớ với lời thương
Đâu nữa đan mơ dỗ quạnh trường
Chất ngất men nồng say đỉnh ngạn
Bếp hồng ửng đỏ, ấm canh sương

Bốn phía giờ đây chỉ mịt mùng
Gót sầu lặng lẽ trĩu hoàng hôn
Chơi vơi, chới với đành cam phận
Nẻo vắng mai kia mặc gió bồng...

Chuông buồn rỉ rả nhỏ vào tim
Lởn vởn thời qua, gợn sóng huyền
Man mác, vật vờ, nghiêng ngả ánh          
Tái tê, da diết trỗi từng cơn...

Tiếng hú từ đâu bỗng vọng về
Âm vang tha thiết trải lê thê
Phút giây ảm đạm trùm băng tuyết
Thoáng chốc lung linh toả sáng bề...


13/07/2020
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2170)
Bài gửi Wed Nov 11, 2020 11:04 pm by Nguyễn Thành Sáng
mươi -  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (3) - Page 5 4b1ca88af94c4ad82a2c958e65531488


Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2170)

Men Tình Thắm Đượm

Ực...Ực...Ực...Thương hỡi!

Ta “Rót vào tim” vị ngọt ngào
Nghe lòng sảng khoái biết là bao
Say trăng, say mộng, say tình ái
Say biển trùng khơi sóng dạt dào...

Quỳnh Nương ơi hỡi! Hỡi Quỳnh Nương
Đăng đẳng thời gian nẻo quạnh trường
Vạn kỷ nồng nàn gieo nỗi nhớ
Để Ta về ấy dưới canh sương

Lặng lẽ âm thầm thả gót chân
Du sơn ngoạn thuỷ, ngắm hoa giăng
Bất ngờ một tối, bầu quang đãng
Lờ lững mây đưa, tái ngộ Nàng

Từ nơi sâu thẳm tim ngân nhịp
Trỗi điệp hoan ca, khúc diệu hiền
Duyên dáng, thẹn thùng...“Cho bánh Tết”
Hoá thành suối nhạc, trải mơ duyên...

Rồi nắm tay Nàng đi với Ta
Về nơi thăm thẳm thật là xa
Có muôn hương toả, nghìn hoa nở
Dưới cõi không gian ngập ánh ngà

Cũng nhiều lộng gió, lắm mưa rơi
Mây xám nhẹ trôi ghẹo bóng trời
Những đám cỏ khô bừng tiếng dế
Trọn đầy ý nghĩa cuộc rong chơi

Ực...Ực...Ực...Thương ạ!

Nàng đã cùng Ta chuỗi tháng ngày
Men nồng ngây ngất, đỉnh chung say
Và kia cũng thấm dầy sương giá
Đủ để quay về vẹn vẽ đây.


12/07/2020
Nguyễn Thành Sáng



Mình Ơi! Xích Lại

Mình ơi! Xích lại sát gần đây
Hãy cảm buồng tim thỏ thẻ nầy
Từ lúc hữu duyên tình gửi gắm
Vẹn toàn phỉ nguyện, thoả từng giây

Mình đã chuốt say với ngọt ngào
Bồng bềnh mây nước, hái trăng sao
Nâng niu chiều chuộng dầu sông nhỏ
Thỉnh thoảng gợn lên ngọn sóng trào

Mình đã du dương bản nhạc lòng
Cùng làn sáo thổi quyện thong dong
Khi vu, khi vút, khi lơ lửng
Thánh thót hoà reo thư giãn dòng

Mình đã sớt chia kinh nghiệm lời
Dặn dù thuyền vướng đá ngầm phơi
Hay mù mịt bão, hề nao núng
Gắng vững tay cầm, lướt biển khơi

Mình đã dạy khuyên hiếu nghĩa tròn
Ơn đền, trách nhiệm, phận làm con
Mẹ sinh, cha dưỡng, công tần tảo
Khắc cốt ghi tâm, chớ để mòn

Mình đã trao ra thật rất nhiều
Giúp đầy nghị lực, lực phiêu diêu
Ngân nga nhiệt huyết, đời tươi đẹp
Thoáng chốc nguồn dâng giục thủy triều

Dương gian phước hạnh được đồng hành
Bầu bạn, ân cần, chỉ có anh
Vĩnh viễn Sáng Quỳnh như én nhạn
Phù trầm tương ứng vượt tam sanh.


July 15, 2020
Tam Muội
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2171)
Bài gửi Thu Nov 12, 2020 11:07 am by Nguyễn Thành Sáng
mươi -  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (3) - Page 5 Giphy

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2171)
 
Chờ Duyên
 
Lặng ngắm vầng trăng rũ góc trời
Đêm buồn phảng phất nỗi chơi vơi
Chờ Thương giọt lệ âm thầm chảy
Vọng Kỷ hòn châu lặng lẽ rơi
Chữ ước nên duyên xa diệu vợi
Lời nguyền kết chỉ tận trùng khơi
Hoài trông cánh nhạn sao biền biệt
Để mối tơ vàng rụng tả tơi.
 
 
November 3, 2018
Tam Muội
 
 
Bất Chợt Chơi Vơi
 
Lặng lẽ canh khuya dưới ánh mờ
Cung đàn nắn nót, nhẹ rung tơ
Âm thanh bất chợt lời ai oán
Ý nhạc bỗng dưng nhịp thẫn thờ
Để dãy sương mờ giăng nẻo bước
Khiến màn bóng tối phủ niềm mơ
Ấp yêu ngày tháng, hồn chung quyện
Bến hẹn vườn xưa, nỗi đợi chờ...
 
 
18/10/2020
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2172)
Bài gửi Thu Nov 12, 2020 11:08 am by Nguyễn Thành Sáng
mươi -  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (3) - Page 5 Giphy

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2172)
 
Vui Dưới Vòm Thơ
 
Cuộc sống ta bà lắm nhiễu nhương
Lòng người bạc bẽo nhuốm tai ương
Tham danh gạt bỏ tâm ngay thẳng
Háo phận không màng tính quyết cương
Chán cảnh lui hồn về ẩn núi
Buồn nơi trở bóng lại thâm sương
Ban mai thưởng thức trời mây biếc
Tối xuống ngâm thơ họa ánh hường.
 
 
November 4, 2018
Tam Muội
 
 
Để Khỏi Phải
 
Dang dở hẹn hò, lỡ bến duyên
Thì thôi, bãi vắng đậu con thuyền
Chiều vui êm ả nhìn mây lững
Tối cảm du dương thoảng ngọn hiền
Chớ bận lòng chi thêm vướng víu              
Sẽ làm nỗi ấy phải chao nghiêng
Để bầu sương lạnh dài năm tháng
Lảo đảo, vật vờ dưới bóng đen...
 
 
18/10/2020
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2173)
Bài gửi Fri Nov 13, 2020 3:21 pm by Nguyễn Thành Sáng
mươi -  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (3) - Page 5 Tumblr-op88xic9qq1uco8m0o1-500

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2173)

Bầu Bí Chung Giàn

Nguyệt lặn sao mờ ngọn sấm suông
Nằm nghe rỉ rả tiếng mưa tuôn
Chăn đơn hứng gió âm thầm xót
Gối lẻ chan sương réo rắt buồn
Tối đến chàng về bên Bí mãi
Ngày sang ảnh đến cạnh Bầu luôn
Dù cho mệnh kiếp duyên chung ngạnh
Vẫn đượm hương yêu thắm thiết nguồn.



November 5, 2018
Tam Muội


Ấp Ủ Con Tim

Huyền bí linh thiêng chuyển bất ngờ
Khiến đây bỗng chốc biết làm thơ
Cho kia chập chững thành lai láng
Để bấy mênh mang tím thẫn thờ
Lởn vởn, hình xưa trong nỗi nhớ
Vật vờ, kỷ niệm giữa trăng mơ
Trần gian lạc bước, đành vui mộng
Ấp ủ con tim tiếng hẹn chờ...



22/10/2020
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2174)
Bài gửi Fri Nov 13, 2020 3:23 pm by Nguyễn Thành Sáng
mươi -  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (3) - Page 5 NqCO

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2174)

Duyên Ửng

Hội ngộ duyên đời dưới ánh trăng
Chung vui xướng họa phả cung Hằng
Ngày gom nét chữ thêu kim hữu
Tháng góp vần thơ dệt nghĩa bằng
Cạnh suối đôi ngư hòa bóng vẫy
Bên đồi cặp nhạn quyện hồn thăng
Hoa yêu tỏa sắc trùm muôn loại
Đóa rộ hương tình phảng phất giăng.



November 6, 2018
Tam Muội


Niềm Duyên

Có phải ngàn xưa nghĩa vợ chồng
Mà sao vương vấn cứ từng cơn
Bóng hình ai đó dường quen thuộc
Sớm tối đâu đây mãi chập chờn
Để luyến lưu đầy nơi tấc dạ
Cho thao thức nặng gót chân đơn
Bao điều hy hữu, bao nhiêu chuyện
Đan kết niềm tin, dẫn mảnh hồn...



22/10/2020
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2175)
Bài gửi Sat Nov 14, 2020 2:40 pm by Nguyễn Thành Sáng
mươi -  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (3) - Page 5 Ir7

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2175)
 
Đã Ngỏ Lòng
 
Mây thời đã ngỏ chút bâng quơ
Gió hãy xem qua ẩn ý chờ
Những muốn bên đời hòa điệu nhạc
Cùng mong cạnh kiếp khảy dây tơ
Nghe thông thánh thót ngàn năm quyện
Ngắm liễu vi vu vạn kỷ mơ
Chỉ sợ ai kia lời chót lưỡi
Cho hồn tím ngắt rũ vầng thơ.
 
 
November 7, 2018
Tam Muội
 
Hoà Cung Điệu
 
Gió Mây tên gọi dẫu là hai
Lại giống như nhau những điểm nầy
Phận kiếp lững lờ trôi nổi tới
Cuối đời chầm chậm rã tan phai
Hôm qua bên ấy Nàng ngân khẽ
Bất chợt tim Ta nhịp trỗi dài
Đây đó thì ra cùng ước vọng
Thênh thang, bát ngát kể từ nay...
 
 
23/10/2020
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2176)
Bài gửi Sat Nov 14, 2020 2:40 pm by Nguyễn Thành Sáng
mươi -  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (3) - Page 5 Giphiy

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2176)
 
Vọng Cố Hương
 
Mấy độ thu tàn vọng cố hương
Đèn khuya thổn thức lệ nhòa gương
Hoài vương mái lá dày mưa nắng
Mãi luyến triền đê ngập tuyết sương
Ruộng lúa đồng khoai kia khóm trúc
Bờ sông ngọn suối nọ tùng dương
Bao nhiêu kỷ niệm len tâm khảm
Vạn dặm xa xăm biết nẻo đường?
 
 
November 8, 2018
Tam Muội
 
 
Vọng Chốn Xưa
 
Thấm thoắt qua rồi mấy chục năm
Trăng trôi chạnh khuyết tự bao lần
                                Chốn xưa phiêu bạt, ngàn thân ái                                
Thế sự đổi thay, bóng nhạt tàn
Mãi đọng tim nầy trăm ảnh nhớ
Cũng nghe ngần ấy nỗi niềm mang
Thời gian chầm chậm, dòng luân chuyển
Lặng lẽ vườn thu ngắm lá vàng...
 
 
23/10/2020
Nguyễn Thành Sáng
 
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2177)
Bài gửi Sun Nov 15, 2020 12:09 pm by Nguyễn Thành Sáng
mươi -  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (3) - Page 5 Thorough-Unfit-Caribou-size-restricted

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2177)

Héo Hắt Nhành Bông

Mi buồn sướt mướt bởi long đong
Trở giấc chơ vơ tím cõi lòng
Nuối tiếc thanh xuân hơi tự phụ
Ăn năn tuổi trẻ chút cuồng ngông
Dung tàn nguyệt rớt cô đơn bóng
Sắc lụn sương rơi lạnh lẽo phòng
Trách phận gian nan chìm bể khổ
Bên trời héo hắt một nhành bông.



November 8, 2018
Tam Muội



Lạc Lõng Chơi Vơi

Lững thững hàng mây kéo ngập tầng
Phủ màn u ám cả không gian
                        Để niềm héo hắt sầu cô tịch                        
            Đẩy khúc nỉ non nghẹn lỡ làng            
                                Nhưng có biết đâu nguyền vạn kỷ                                
Nên xui cứ mãi lạc cung đàn
Cho khuya giá lạnh, hồn thơ thẩn
Lạc lõng chơi vơi giữa tối sầm.



24/10/2020
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2178)
Bài gửi Sun Nov 15, 2020 12:09 pm by Nguyễn Thành Sáng
mươi -  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (3) - Page 5 Giphy

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2178)

Kết Trọn Mộng Tình

Lỡ chuyến phà duyên vạn kỷ YÊU
Trần gian gặp lại thiết tha NHIÊU
Thời xưa kết tóc tỏa trăng MỘNG
Thuở nọ se tơ ngân sáo DIỀU
Nghĩa vỡ chia hai miền tĩnh LẶNG
Tình tan rẽ lứa chốn cô LIÊU
Từ nay chẳng thể xa Yêu Ạ
Nhẹ nắm tay anh trải ánh CHIỀU.



November 14, 2018
Tam Muội



Kết Trọn Nghĩa Yêu

Tha thiết ngàn xưa nỗi dấu yêu
Éo le định mệnh khổ đau nhiều
Đêm đêm thả bước hồn vào mộng
Xế xế đong đưa ngọn đẩy diều
Sớm tối âm thầm bên vắng lặng
Bốn mùa quạnh quẽ bóng cô liêu
Từng cơn da diết đau nàng ạ
Cố đợi chờ nhau một buổi chiều.



24/10/2020
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2179)
Bài gửi Mon Nov 16, 2020 2:18 pm by Nguyễn Thành Sáng
mươi -  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (3) - Page 5 Long-phuong-2

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2179)

Hãy Mở Lòng

Bạn hỡi nhìn kia có thấy KHÔNG
Mây vờn nước biếc ngọn xuân PHONG
Đong đưa rặng liễu li ti SÓNG
Thấp thoáng rừng thông bát ngát NỒNG
Khỏa lấp dù đời gieo bão TỐ
Phôi pha dẫu kiếp phủ trời ĐÔNG
Chung vui trải mộng vơi ngày THÁNG
Hạnh phúc còn đây hãy mở LÒNG.



November 15, 2018
Tam Muội


Phải Thế Không Em

Anh hỏi em nè! Phải thể KHÔNG
Biển nào mà chẳng bị cuồng PHONG
Những khi vùi dập gây muôn SÓNG
Mặt nước ngả nghiêng giạt ánh NỒNG
Tiếp diễn bao mùa thường gặp TỐ
Đẩy đưa cảnh vật lại vào ĐÔNG
Loanh quanh mãi vậy dòng năm THÁNG
Nếu chẳng bình tâm chắc khổ LÒNG.



25/10/2020
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2180)
Bài gửi Mon Nov 16, 2020 2:19 pm by Nguyễn Thành Sáng
mươi -  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (3) - Page 5 Ee6-5-JNH96-A0

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2180)

An Nhiên Mà Sống

Dĩ vãng đau buồn cảnh bể dâu
Nâng ly cạn chén khỏa khuây sầu
Sông sâu nước biếc hoàng ngư quẫy
Biển rộng trời xanh bạch phượng bâu
Gió lộng hương đưa miền mát dịu
Mưa rơi đất xốp chỗ tươi mầu
An nhiên bạn hỡi xuôi nguồn chảy
Thoáng chốc rồi qua khập khễnh cầu.



November 16, 2018
Tam Muội


Chi Bằng Cố Gắng

Lỡ chân lạc bước nẻo sơn lâm
Thỉnh thoảng đâu đây tiếng hú gầm
Ghê rợn âm vang kèm đói, khát
Lo âu tính mạng khiến hoang mang
Nếu như sợ hãi, mất bình tĩnh                 
Không những làm cho thêm tối sầm
Dễ đẩy đưa vào gần khổ nạn
Chi bằng cố gắng, vững vàng tâm..



25/10/2020
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2181)
Bài gửi Tue Nov 17, 2020 3:36 pm by Nguyễn Thành Sáng
mươi -  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (3) - Page 5 Gif-Italian-Sunset-4x3

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2181)
 
Bàng Bạc Tấm Hình
 
Hôm qua Vũ tặng ảnh cho MÌNH
Vóc dáng phong trần cũng khá XINH
Má lúm đồng tiền môi óng NƯỚC
Sương rơi mái tóc nét lơi TÌNH
Mà sao tấc dạ nào thương NHỚ
Bởi tại con tim chẳng hiển LINH
Ngắm nghía xong rồi đành lủi THỦI
Quăng vào hộc tủ thoáng quên HÌNH.
 
 
November 17, 2018
Tam Muội
 
 
Man Mác Thời Qua
 
Giây phút trầm ngâm ngắm ảnh MÌNH
Mặn mà duyên dáng, thật là XINH
Thu huyền đôi ánh gom làn NƯỚC
Chín mọng bờ môi chứa chữ TÌNH
Bất chợt lòng ta dâng nỗi NHỚ
Bâng khuâng thuở ấy quyện hồn LINH
Giờ đây như thể niềm thui THỦI
Lặng lẽ canh khuya tưởng bóng HÌNH.
 
 
26/10/2020
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2182)
Bài gửi Tue Nov 17, 2020 3:37 pm by Nguyễn Thành Sáng
mươi -  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (3) - Page 5 33a3b0a5d3c98266ec96bde046a11b83

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2182)
 
Nồng Nàn
 
Sóng biếc li ti lượn lững lờ
Hoàng hôn bóng ngả trải hồn thơ
Lời ngâm thắm thiết say lòng nhớ
Tiếng hát thân thương chặt dạ chờ
Chẳng phải khơi duyên tròn khúc nợ
Hay là gả phận trọn câu tơ
Từ đây hết cảnh tình dang dở
Hạnh phúc vun xây mỹ mãn bờ.
 
 
November 18, 2018
Tam Muội
 
 
Sẽ Một Mai Kia
 
Ấp ủ cõi lòng ước hẹn duyên
Đường xa diệu vợi, hướng con thuyền
Chập chờn kỷ niệm, ngàn xao xuyến
Lởn vởn tâm tư, nỗi gắn liền
Dẫu cánh trùng dương thường biến chuyển
Nhưng hồn xưa cũ chẳng chao nghiêng
Âm thầm lặng lẽ xuôi dòng biển
Sẽ một mai kia đến tận miền.
 
 
26/10/2020
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2183)
Bài gửi Wed Nov 18, 2020 4:48 pm by Nguyễn Thành Sáng
mươi -  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (3) - Page 5 Emotional-sad-couple-love-crying-miss-u-alone-wallpapers-6

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2183)

Cõi Lòng Ưu Tư

Nắng tắt hoàng hôn sắc chập chờn
Tâm tư trống vắng chuỗi cô đơn
Đàn buông phím gãy lòng đau nhói
Phượng trổ cành xanh nụ mởn mơn
Lỡ dở duyên đời sương vắt vẻo
Gian truân nợ kiếp gió chờn vờn
Tân Hôn võng lọng anh hồ hởi
Phận bạc riêng em, tủi lệ hờn.



November 18, 2018
Tam Muội



Giờ Đây Chỉ Ngậm Ngùi

Em đã lấy chồng, để lại tôi
Dở dang mộng ước, lạc chơi vơi
Xót xa kỷ niệm thời hai đứa
Khắng khít bên nhau dưới bóng trời
Những lúc êm đềm nghe gió thổi
Bao đêm thắm thiết ngắm trăng soi
Lời thương, tiếng hẹn, niềm mong đợi
Tất cả giờ đây chỉ ngậm ngùi.



27/10/2020
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2184)
Bài gửi Wed Nov 18, 2020 4:49 pm by Nguyễn Thành Sáng
mươi -  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (3) - Page 5 Waterfall-sunset

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2184)

Chớm Đông

Giã biệt nàng thu tiết lập đông
Bầu khơi ảm đạm tạo cơn giông
Hồn chan vạt nắng chờ con mộng
Dạ xót làn mây đợi áng hồng
Tuyết rét âm thầm buồn gió lộng
Mưa tê lặng lẽ quạnh tầng không
Ngồi đan chiếc áo nhìn ra cổng
Trách nhạn ơ hờ lệ ngóng trông.



November 18, 2018
Tam Muội



Chỉ Bốn Bề

Lặng lẽ thu đi đông lại về
Nỗi niềm vương vấn vẫn lê thê
Cố quên kỷ niệm xưa là để
Che dấu tâm tư nỗi nghẹn thề
Ngả vắng âm thầm treo bóng xế
Nắng tà chầm chậm trải chân lê
Mênh mang, nghĩ ngợi dòng dâu bể
Thỉnh thoảng nhìn quanh chỉ bốn bề...



27/10/2020
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2185)
Bài gửi Mon May 03, 2021 6:20 pm by Nguyễn Thành Sáng
mươi -  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (3) - Page 5 4b1ca88af94c4ad82a2c958e65531488

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2185)

MÌNH ƠI! XÍCH LẠI

Mình ơi! Xích lại sát gần đây
Hãy cảm buồng tim thỏ thẻ nầy
Từ lúc hữu duyên tình gửi gắm
Vẹn toàn phỉ nguyện, thoả từng giây

Mình đã chuốt say với ngọt ngào
Bồng bềnh mây nước, hái trăng sao
Nâng niu chiều chuộng dầu sông nhỏ
Thỉnh thoảng gợn lên ngọn sóng trào

Mình đã du dương bản nhạc lòng
Cùng làn sáo thổi quyện thong dong
Khi vu, khi vút, khi lơ lửng
Thánh thót hoà reo thư giãn dòng

Mình đã sớt chia kinh nghiệm lời
Dặn dù thuyền vướng đá ngầm phơi
Hay mù mịt bão, hề nao núng
Gắng vững tay cầm, lướt biển khơi

Mình đã dạy khuyên hiếu nghĩa tròn
Ơn đền, trách nhiệm, phận làm con
Mẹ sinh, cha dưỡng, công tần tảo
Khắc cốt ghi tâm, chớ để mòn

Mình đã trao ra thật rất nhiều
Giúp đầy nghị lực, lực phiêu diêu
Ngân nga nhiệt huyết, đời tươi đẹp
Thoáng chốc nguồn dâng giục thủy triều

Dương gian phước hạnh được đồng hành
Bầu bạn, ân cần, chỉ có anh
Vĩnh viễn Sáng Quỳnh như én nhạn
Phù trầm tương ứng vượt tam sanh.


July 15, 2020
Tam Muội


EM ĐÃ NGỦ CÒN LẠI ANH VỚI CON,
THỔN THỨC LÒNG ANH

Cha ngồi trầm mặc ngắm nhìn Con*
Sắc nét đan thanh, ửng sáng hồn
Da diết lòng cha tràn nỗi nhớ
Chuỗi dài thắm thiết dưới trăng son...

Hương lửa nồng nàn của mẹ cha
Quyện hoà êm ả nhạc tình ca
Dấu yêu kết đọng theo ngày tháng
Trẻ được khai sinh, ánh ngọc ngà

Con dần khôn lớn với thời gian
Mỗi bước con đi lộ sắc vàng
Cây lá nghiêng mình chào mở lối
Cảm sâu gió đẩy giạt mây làn

Đỉnh ngạn non xanh hú gọi mời
Thong dong, bình thản chí con bơi
Chưa hề cha mẹ niềm tư lự
Trọn đặt nơi con lẽ tuyệt vời

Cha mừng vui sướng biết bao nhiêu
Dưới bóng hoàng hôn được cánh diều
Phấp phới lưng tầng ngân tiếng sáo
Ru người thưởng thức cõi phiêu diêu

Giờ đã trưởng thành, con đủ sức
Thì ôi! Cay nghiệt nẻo trần ai
Mẹ con "Bất chợt nằm yên nghỉ"
Để lại cha đây với chuỗi ngày

Vương vấn ngập đầy cả trái tim
Ảnh hình, kỷ niêm mãi từng cơn...
Tìm vơi khắc khoải buồn thương nhớ
Lặng lẽ cùng con nghĩa sống hiền...


03/5/2021
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


Con*: 2.185 (Hai ngàn một trăm tám mươi lăm
bài thơ xướng hoạ)




mươi -  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (3) - Page 5 1231


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Mon Nov 29, 2021 2:26 pm; sửa lần 3.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (3)
Bài gửi Sat Sep 04, 2021 2:52 pm by Nguyễn Thành Sáng
Giới thiệu nhà thơ Nguyễn Thành Sáng của aatruyen
NHÀ THƠ NGUYỄN THÀNH SÁNG

Bút hiệu: Nhất Lang


mươi -  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (3) - Page 5 1231-jpg

(Chân dung nhà thơ Nhất Lang và cô Tam Muội)

Hôm nay Trúc mạn phép giới thiệu với mọi người về người chú, người có nhiều đóng góp lớn cho mảng thi ca diễn đàn chúng ta, đó là chú Nguyễn Thành Sáng với bút hiệu Nhất Lang.
Không mấy ai có được tình yêu say mê với câu chữ vầng thơ như chú, cho đến nay, chú đóng góp cho diễn đàn hàng trăm bài thơ với nhiều cung bậc và cảm xúc khác nhau, nếu tinh ý bạn sẽ ra cái hồn trong mỗi vần thơ luôn có sự gắng bó mật thiết với nhau.
Qua vài lần trò chuyện cùng chú, được nghe chú chia sẽ rằng ‘Thật ra chú không biết làm thơ đâu, cách đây ba năm (tính từ năm 2016 ấy bạn ạ) chú trãi qua một cuộc xúc động lớn và từ đó, nguồn xúc động ấy như là nguồn động lực liên tục tuôn trào.’
Trong các tập thơ chú đăng, có một tập thơ là sáng tác của chú và cô Tam muội, chắc chắn không ít độc giả cũng tò mò như Trúc, rằng cô Tam muội là ai? Câu trả lời của chú là ‘Hồn nương của chú.’
Nếu chỉ có Hồn lang thì rất là cô độc, nhờ có một Hồn nương đồng điệu tạo nên những vầng thơ đối đáp có niềm hạnh phúc, có giận dỗi nhưng hết thảy là ngọt ngào đến từ trong tim.
Mỗi vầng thơ là phác họa chân thực cuộc sống sinh hoạt của người dân miền tây nói riêng, Việt Nam ta nói chung, và không thể nhắc đến nguồn động lực chính giúp chú trở thành một người yêu thơ như hiện tại được thể hiện qua hai tập thơ ‘Hồn Lang’
Đọc thơ chú cảm giác như có lời nhắn nhủ, cuộc sống này rất ngắn ngủi, không ai biết ngày mai sẽ thế nào vậy bạn hãy sống thật tốt cùng trân trọng những thứ xung quanh bạn, như vậy bạn sẽ không phải hối tiếc điều gì.
Nếu bạn là người yêu thơ của chú, đừng quên bỏ lỡ những bài đăng mới nhất của chú.
Nếu bạn chưa biết về nhà thơ này, hãy thử một lần ghé ngôi nhà nhỏ aatruyen của chúng tôi, nơi bắt nguồn những tinh hoa về tình yêu con người, tình yêu cuộc sống.


Cuộc sống hối hả, ta muốn sống chậm.
Khi ta sống chậm, vô tình lại cuốn vào cuộc sống hối hả.


 

Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội (3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 5 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Thơ Tác Giả :: NTS-